MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng thống Mỹ Joe Biden nghe thông báo về vụ tấn công quân nhân Mỹ ở Jordan trong Phòng Tình huống, Nhà Trắng, ngày 29.1.2024. Ảnh: Nhà Trắng

Tổng thống Biden cân nhắc cách đáp trả vụ tấn công quân nhân Mỹ

Song Minh LDO | 01/02/2024 07:44

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 30.1 cho biết, đã quyết định về cách ứng phó với cuộc tấn công bằng máy bay không người lái khiến 3 quân nhân Mỹ thiệt mạng ở Jordan.

Ông Biden cân nhắc việc trừng phạt lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn (nhóm mà Mỹ cáo buộc thực hiện vụ tấn công) mà không gây ra một cuộc chiến rộng lớn hơn ở Trung Đông, Reuters đưa tin.

Trả lời báo giới khi rời Nhà Trắng trong chuyến đi vận động tranh cử tới Florida, ông Biden không nói rõ hơn về quyết định của mình sau khi tham khảo ý kiến các cố vấn hàng đầu tại Nhà Trắng. Nhưng cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby tiết lộ với báo giới rằng, Mỹ có thể đáp trả nhiều lần.

Tổng thống Biden lưu ý, Mỹ không muốn một cuộc chiến rộng lớn hơn ở Trung Đông, lặp lại bình luận của các quan chức Mỹ rằng, Washington không muốn xảy ra chiến tranh với Tehran. Ông Biden đang cân nhắc các lựa chọn riêng và dự kiến sẽ có các cuộc tấn công trả đũa, nhưng thời điểm phản ứng vẫn chưa rõ ràng.

Khi được hỏi liệu Iran có phải chịu trách nhiệm hay không, ông Biden nói thêm: “Tôi cho rằng, họ phải chịu trách nhiệm, bởi họ đang cung cấp vũ khí cho những đối tượng thực hiện các cuộc tấn công".

3 quân nhân Mỹ đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào một căn cứ ở Jordan - đồng minh của Mỹ - ngày 28.1. Trong thông cáo, Tổng thống Joe Biden cho biết, vụ tấn công do "các nhóm chiến binh cực đoan được Iran hậu thuẫn hoạt động ở Syria và Iraq" thực hiện.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) - cơ quan giám sát các lực lượng ở Trung Đông - ban đầu công bố số người bị thương là 25, nhưng 2 quan chức Mỹ tiết lộ với CBS rằng, số người bị thương tăng lên hơn 30. Đây được cho là cuộc tấn công nguy hiểm nhất nhằm vào quân nhân Mỹ kể từ khi 13 người Mỹ thiệt mạng trong vụ đánh bom tự sát ở Kabul khi Mỹ rút khỏi Afghanistan năm 2021.

Cuộc tấn công bằng máy bay không người lái diễn ra khi căng thẳng giữa Mỹ và các lực lượng ủy nhiệm của Iran trong khu vực đã tăng lên trong những tuần gần đây, làm tăng nguy cơ cuộc chiến của Israel với Hamas ở Gaza bùng phát thành một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn.

Lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen bắt đầu tấn công các tàu vận tải ở Biển Đỏ vào tháng 10.2023 để phản đối cuộc chiến ở Gaza. Đáp lại, đầu tháng này, Mỹ và các đồng minh đã bắt đầu không kích nhằm vào các mục tiêu của Houthi ở Yemen nhằm chấm dứt các cuộc tấn công vào tàu thuyền. Ngày 26.1, Houthi đã phóng một tên lửa vào tàu USS Carney - lần đầu tiên lực lượng này nhắm vào tàu chiến Mỹ. Tàu khu trục Mỹ đã bắn hạ tên lửa và không chịu thương vong nào.

Tuần trước, 2 lính đặc nhiệm SEAL của Hải quân Mỹ bị mất tích trên biển trong nỗ lực tiếp cận một tàu Iran vận chuyển “vũ khí thông thường tiên tiến” cho Houthi.

Theo CBS, các nghị sĩ Đảng Cộng hòa trong Quốc hội Mỹ đã phản ứng mạnh mẽ với tin tức về vụ tấn công ở Jordan, đồng thời kêu gọi chính quyền Tổng thống Joe Biden trả đũa Iran. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cho biết, chính quyền "phải gửi một thông điệp rõ ràng đến toàn cầu rằng, các cuộc tấn công vào quân đội của chúng ta sẽ không được dung thứ".

Thượng nghị sĩ Lindsey Graham của bang Nam Carolina tuyên bố, Mỹ nên tấn công "các mục tiêu quan trọng" trong lãnh thổ Iran để ngăn chặn các cuộc tấn công trong tương lai.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn