MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng thống đắc cử Joe Biden xúc động khóc trong buổi lễ chia tay tại tiểu bang Delaware trước khi tới Washington hôm 19.1. Ảnh: AFP

Tổng thống đắc cử Joe Biden nghẹn ngào trong lễ chia tay ở Delaware

Phương Linh LDO | 20/01/2021 09:00
Tổng thống đắc cử Joe Biden nghẹn ngào, xúc động trong lễ chia tay ở Delaware để tới Washington nhậm chức.

Reuters đưa tin, một buổi lễ chia tay ông Joe Biden tới Washington D.C nhậm chức đã được tổ chức hôm 19.1 ở tiểu bang Delaware, tại một trung tâm Vệ binh Quốc gia được đặt theo tên người con trai quá cố Beau của Tổng thống đắc cử.

Tại đây, ông Biden nói lời cảm ơn đến gia đình và bạn bè đã cùng tới tham dự để chia tay ông.

“Khi tôi chết, Delaware sẽ được khắc ghi vào trái tim tôi" - ông Joe Biden nói, giọng run lên vì xúc động.

“Hành trình tiếp theo của chúng ta đến Washington bắt đầu từ đây, nơi xác định rõ nhất con người chúng ta với tư cách là người Mỹ... Tôi biết đây là những khoảng thời gian đen tối, nhưng sẽ luôn có tia sáng. Đó là điều mà tiểu bang này đã dạy tôi nhiều nhất'' - ông nói.

Tổng thống đắc cử Joe Biden, người đã hoạt động ở tiểu bang Delaware với tư cách là thượng nghị sĩ trong suốt hơn ba thập kỷ, với nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, xúc động cho biết, điều khiến ông tiếc nuối là người con trai quá cố Beau Biden của ông không có mặt ở đó.

"Tôi thực sự vinh dự được trở thành tổng thống và tổng tư lệnh tiếp theo của các bạn" - ông Biden nói trong lời cuối cùng trước khi chia tay.

Sau buổi lễ, ông Joe Biden đã lên máy bay đến Washington D.C để tiếp tục tham gia sự kiện tưởng nhớ các nạn nhân COVID-19 tại Đài tưởng niệm Lincoln. Ông nghỉ qua đêm tại Blair House, nhà khách chính thức của tổng thống, trước khi tuyên thệ nhậm chức vào 20.1 và chuyển tới sống ở Nhà Trắng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn