MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cùng các tướng lĩnh Iran tiễn biệt tướng Qasem Soleimani. Ảnh: Anadolu

Tổng thống Iran: Mỹ hãy nhớ vụ Lockerbie

Khánh Minh LDO | 07/01/2020 10:26

Tổng thống Iran cảnh báo Mỹ hãy nhớ vụ đánh bom chuyến bay Pan Am 103 trên bầu trời Lockerbie sau cái chết của tướng Qasem Soleimani.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani viết trên Twitter hôm 6.1, trả lời một tweet của Tổng thống Donald Trump, trong đó ông Donald Trump đe dọa sẽ tấn công 52 địa điểm ở Iran nếu Tehran trả đũa Washington sau vụ ám sát trung tướng Qasem Soleimani trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái gần sân bay Baghdad hôm 3.1.

Ông Rouhani cảnh báo Mỹ nên “nhớ số 290”. “Những ai nhắc đến số 52 cũng nên nhớ số 290. # IR655” - ông Rouhani viết trên Twitter. 290 là số người thiệt mạng khi tàu chiến Mỹ bắn hạ máy bay của hãng hàng không Iran năm 1998.

290 người thiệt mạng khi tên lửa Mỹ bắn hạ máy bay IR655 của Iran, tháng 7.1988. Ảnh: Getty Images

Chuyến bay mang số hiệu IR655 của Iran Air thực hiện hành trình từ Tehran đến Dubai vào tháng 7.1988, nhưng đã bị bắn rơi trong lãnh hải Iran trên Vịnh Ba Tư, làm toàn bộ 290 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng. 

Một tên lửa hành trình dẫn đường từ chiến hạm USS Vincennes đã bắn hạ chiếc Airbus vì tưởng là máy bay chiến đấu, chính phủ Mỹ cho biết vào thời điểm đó.

5 tháng sau, vào tháng 12.1988, chuyến bay Pan Am 103 từ London tới New York đã phát nổ trên bầu trời Lockerbie, Scotland, giết chết 243 hành khách và 16 nhân viên đoàn bay, cùng với 11 cư dân Lockerbie trên mặt đất. Một quả bom được giấu bên trong một chiếc máy cassette đã phát nổ trong khoang chứa hàng hóa khi máy bay ở độ cao 11.000 mét.

Máy bay Pan Am 103 bị nổ tung trên bầu trời Lockerbie, làm 270 người thiệt mạng. Ảnh: Getty Images

Vụ tai nạn, vốn trở thành đối tượng điều tra hình sự lớn nhất của Anh, được cho là một cuộc tấn công nhằm chống lại nước Mỹ. 189 trong số các nạn nhân là người Mỹ.

Mặc dù Libya chính thức bị quy trách nhiệm cho vụ đánh bom Lockerbie, nhưng hầu hết các chuyên gia tình báo tin rằng Iran đứng sau vụ này.

“Đại tá Muammar Gaddafi của Libya đã đổ lỗi, nhưng nhiều người trong cộng đồng tình báo Mỹ và Anh tin rằng Iran là chủ mưu cuộc tấn công để trả thù việc bắn hạ chiếc Airbus” - John Simpson, biên tập viên thế giới của BBC viết trên tờ Mail.

Fatima Alasrar, một nhà phân tích Trung Đông từ Trường Nghiên cứu quốc tế cao cấp Johns Hopkins, đã liên kết tweet của Tổng thống Rouhani với thảm họa Lockerbie.

“Về cơ bản, ông Rouhani đang nhắc nhở ông Trump về chuyến bay 655 của Iran Air mang theo 290 hành khách bị tàu chiến hải quân Mỹ Vincennes bắn hạ vào năm 1988. Mặc dù nó được coi là lỗi của con người, nhưng Tehran đã hành động bí mật để trả thù. Bằng cách nào? Lockerbie.” - bà Alasrar viết trên Twitter.

Bà Alasrar cũng cho rằng tweet của ông Rouhani cho thấy ông đã thừa nhận vai trò của Iran trong vụ tấn công năm 1988.

Lời tweet của ông Rouhani được đưa ra trong lúc hàng triệu người Iran thương tiếc tiễn biệt tướng Soleimani hôm 6.1.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn