MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khung cảnh hoang tàn do lũ lụt ở thành phố Derna, Libya. Ảnh: Xinhua

Tuyệt vọng tìm kiếm người thân sau lũ lụt ở Lybia

Quý An (theo Reuters) LDO | 14/09/2023 20:26

Những người sống sót sau trận lũ lụt kinh hoàng đang tìm kiếm người thân sau đống đổ nát.

Một trận lụt chưa từng có do vỡ đập đã xảy ra ở Lybia, cuốn trôi nhiều tòa nhà. Hàng nghìn người được xác nhận đã chết, trong khi hàng nghìn người khác mất tích. Chính quyền địa phương cho biết, con số thương vong có thể lên tới 20.000.

Usama Al Husadi - một tài xế 52 tuổi, đang tìm kiếm vợ và 5 đứa con của mình kể từ thảm họa.

"Tôi đã đi bộ để tìm kiếm họ... Tôi đã đến tất cả các bệnh viện và trường học nhưng không gặp may" - ông nói với Reuters và ôm đầu khóc.

Đêm xảy ra thảm kịch, ông Husadi đang đi làm. Khi nhận thấy lũ lụt kéo đến, ông gọi cho vợ nhưng bà không nghe máy.

“Tôi đã mất ít nhất 50 thành viên trong gia đình cha tôi, từ mất tích đến chết,” ông nói.

Công nhân nhà máy gạch Wali Eddin Mohamed Adam, 24 tuổi, sống ở ngoại ô, đã thức giấc khi thấy nước chảy mạnh vào đêm mưa bão. Anh đã mất khoảng 15 thành viên trong gia đình và 9 người bạn.

“Tất cả đều bị cuốn trôi ra biển” - Adam nghẹn ngào.

Con số thống kê người chết và mất tích được xác nhận bởi các quan chức địa phương cho đến nay rất khác nhau, nhưng tất cả đều lên tới hàng nghìn. Thị trưởng Derna Abdulmenam al-Ghaithi cho biết, số người chết trong thành phố có thể lên tới 18.000 đến 20.000, dựa trên mức độ thiệt hại.

“Chúng tôi thực sự cần các đội chuyên thu hồi thi thể. Tôi lo ngại thành phố sẽ bị lây nhiễm dịch bệnh do số lượng lớn thi thể dưới đống đổ nát và ngâm trong nước” - vị lãnh đạo nói.

Cũng theo ông al-Ghaithi, các đội cứu hộ từ Ai Cập, Tunisia, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar đã có mặt. Phía Thổ Nhĩ Kỳ cũng cử tàu chở thiết bị đến để lập 2 bệnh viện dã chiến.

Bãi biển ngổn ngang quần áo, đồ chơi, đồ đạc, giày dép và các tài sản khác bị dòng nước cuốn trôi khỏi nhà. Đường phố ngập trong bùn sâu, ngổn ngang cây cối bật gốc và hàng trăm ôtô bị hư hỏng, nhiều chiếc bị lật nghiêng hoặc bật nóc.

Mohamed Mohsen Bujmila, một kỹ sư 41 tuổi, kể lại: “Tôi sống sót cùng vợ nhưng tôi đã mất em gái. Cô ấy sống ở trung tâm thành phố, nơi hứng chịu nặng nề nhất. Chúng tôi đã tìm thấy thi thể của chồng và con trai cô ấy, rồi chôn cất họ".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn