MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Ưu tiên hàng đầu của Iran sau vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân Fakhrizadeh

Hải Anh LDO | 28/11/2020 17:43
Tổng thống Iran Hassan Rouhani và Đại giáo chủ Khamenei đều lên tiếng trong ngày 28.11 khi nhà khoa học hạt nhân Mohsen Fakhrizadeh bị ám sát.

Các nhà lãnh đạo của Iran đã thề sẽ trả thù cho vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân hàng đầu Mohsen Fakhrizadeh hôm 27.11, động thái có thể làm gia tăng thêm căng thẳng ở khu vực Trung Đông và hơn thế nữa.

Tổng thống Iran Rouhani phát biểu ngày 28.11, gọi việc ám sát Mohsen Fakhrizadeh là một “hành động khủng bố” do Israel thực hiện nhằm tạo ra sự hỗn loạn.

Tổng thống Rouhani khẳng định: "Iran chắc chắn sẽ đáp trả cho sự tử vì đạo của nhà khoa học của chúng tôi vào thời điểm thích hợp”.

Ngày 27.11, Bộ trưởng Ngoại giao Javad Zarif tuyên bố, có dấu hiệu về vai trò của Israel trong cái chết của Fakhrizadeh.

Về phần mình, Israel từ chối bình luận về vụ ám sát Mohsen Fakhrizadeh, theo Reuters.

Tổng thống Rouhani cũng nhấn mạnh, cái chết của nhà khoa học Fakhrizadeh sẽ không làm chậm hoạt động hạt nhân của Iran.

Mohsen Fakhrizadeh là người được phương Tây xem là kiến trúc sư của chương trình hạt nhân quân sự bí mật của Tehran.

Ít nhất 4 nhà khoa học Iran bị giết trong khoảng thời gian từ năm 2010 đến 2012. Tehran cáo buộc đây là chương trình ám sát nhằm phá hoại chương trình năng lượng hạt nhân của nước này.

Cũng trong ngày 28.11, đại giáo chủ Iran Ayatollah Ali Khamenei gọi Fakhrizadeh là “nhà khoa học hạt nhân và phòng thủ nổi tiếng của đất nước”.

Đại giáo chủ Khamenei cho biết, ưu tiên hàng đầu của Iran sau vụ ám sát nhà khoa học hàng đầu là "sự trừng phạt dứt khoát với thủ phạm và những người đã ra lệnh" vụ ám sát.

Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim cho hay, chiếc ô tô chở đầy chất nổ phát nổ gần xe chở chuyên gia Fakhrizadeh vào khoảng 14h30 chiều 27.11, giờ địa phương. Sau đó, một trong những sát thủ nã đạn liên tục vào xe của ông.

Một trong số các vệ sĩ của Fakhrizadeh bị bắn bốn lần và Fakhrizadeh đã được vận chuyển bằng trực thăng đến một bệnh viện ở thành phố Absard tại quận Damavand cách Tehran khoảng 70km về phía đông. Nhà khoa học hạt nhân hàng đầu Iran qua đời trong bệnh viện.

Về vụ ám sát, một nhân chứng chia sẻ trên đài truyền hình nhà nước rằng, có nhiều tiếng súng nổ liên tiếp và các vệ sĩ của Fakhrizadeh đã đọ súng với những kẻ ám sát.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn