Minh Hạnh - bà bạn vong niên của tôi, sau khi sang Mátxcơva tiền trạm cho chuyến giới thiệu vẻ đẹp áo dài Việt lần thứ nhất (tại Bảo tàng Phương Đông tháng 6.2019, dịp kỷ niệm Quốc khánh Nga), về tới Sài Gòn cứ nắc nỏm khen vẻ tươi xinh đằm thắm của phụ nữ Nga.
“Cứ ra đường, là thấy cô gái nào cũng có thể/cũng muốn mời làm người mẫu cho bộ sưu tập của mình được”. Phần lớn người mẫu Nga trong hai buổi diễn thời trang của Minh Hạnh tại Mátxcơva là sinh viên.
Và tôi, mượn tạm góc nhìn của bà bạn, thấy cũng đúng thật, loăng quăng ngoài phố, ở thủ đô Mátxcơva, Saint Peterburg, hay bán đảo Crưm, bất chợt tôi đều nhìn thấy những vẻ đẹp yêu kiều phụ nữ Nga.