MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thị trưởng L'Hay-Les-Roses, ông Vincent Jeanbrun (phải) trả lời phỏng vấn trong bản tin buổi tối của kênh truyền hình Pháp TF1, ngày 2.7.2023. Ảnh: AFP

Vợ con thị trưởng Pháp bị những kẻ bạo loạn tấn công

Song Minh LDO | 03/07/2023 06:52

Những kẻ bạo loạn đã xông vào nhà của một thị trưởng ngoại ô Paris, Pháp, làm bị thương vợ và con nhỏ của ông.

Ngày 2.7, nước Pháp đã trải qua ngày thứ 6 bất ổn trên toàn quốc sau vụ cảnh sát bắn chết một thanh niên gốc Bắc Phi hôm 27.6.

Vincent Jeanbrun, 39 tuổi, thị trưởng trung hữu của vùng ngoại ô phía nam L'Hay-les-Roses, đang ở tòa thị chính khi nhà của ông bị tấn công, lúc vợ và các con ông đang ngủ bên trong.

Công tố viên địa phương cho biết những kẻ tấn công đã lái xe đến nhà thị trưởng ở ngoại ô nhưng bị chặn lại bởi một bức tường thấp bao quanh ngôi nhà. Sau đó, những kẻ bạo loạn đã đốt chiếc xe của mình.

Khi vợ và các con ông Jeanbrun, 5 và 7 tuổi, đi qua sân sau, họ đã bị bắn pháo hoa. Thị trưởng Jeanbrun nói với Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne rằng vợ ông phải phẫu thuật gãy chân và phải phục hồi trong ba tháng.

"Trong khi cố gắng chạy trốn những kẻ tấn công, vợ tôi và một trong những đứa con của tôi đã bị thương" - Reuters dẫn lời thị trưởng nói.

Công tố viên địa phương cho báo giới biết, một cuộc điều tra về âm mưu giết người đã được mở nhưng chưa nghi phạm nào bị bắt giữ.

Tòa thị chính của ông Jeanbrun đã trở thành mục tiêu tấn công trong nhiều đêm kể từ vụ cảnh sát bắn chết Nahel Merzouk, 17 tuổi, hôm 27.6, và đã được bảo vệ bằng hàng rào thép gai và chướng ngại vật.

"Hãy mạnh mẽ lên, ông thị trưởng. Chúng tôi ở bên ông" - một người dân nói với thị trưởng”.

“Tôi không nghĩ chúng ta lại phải trải qua những chuyện như thế này” - thị trưởng nói với một người ngoài cuộc khác đang cầu chúc sức khỏe cho vợ mình.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn