MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lực lượng quân đội Thái Lan bảo vệ cuộc diễn tập y tế ngoài cửa hang. Ảnh: Guardian/ Twitter.

Vỡ òa vui sướng: Giải cứu thành công toàn bộ đội bóng nhí Thái Lan

Vân Anh - Gia Minh LDO | 10/07/2018 15:06
Sau 3 ngày dốc toàn lực cứu hộ, 18h50 ngày 10.7, chiến dịch giải cứu đội bóng nhí Thái Lan mắc kẹt trong hang Tham Luang kết thúc ngoạn mục. Toàn bộ 12 cầu thủ và huấn luyện viên được đưa ra ngoài an toàn.

18h50: Toàn bộ 12 cầu thủ và huấn luyện viên ra khỏi hang, theo SEAL hải quân Thái Lan.

"Chúng tôi đã làm được điều mà không ai nghĩ là có thể", ông Narangsak Osottanakorn vui mừng nói trong cuộc họp báo sau thành công của chiến dịch giải cứu.

"Chúng tôi không chắc liệu đây có phải là phép lạ, là khoa học hay là cái gì khác. Tất cả 13 thành viên của đội bóng Lợn hoang đều đã được giải cứu khỏi hang động", lực lượng SEAL nói. "Mọi người đều an toàn".

Như vậy, nhiệm vụ giải cứu táo bạo đã kết thúc 18 ngày vô cùng mệt mỏi, cũng như vinh danh những người thợ lặn tình nguyện giàu kinh nghiệm đến từ nhiều nước trên thế giới.

18h45: Người thứ 12 được đưa ra khỏi hang trên cáng - Reuters đưa tin. Như vậy, chỉ còn 1 người nữa trong hang.

Trước đó, những tràng pháo tay cổ vũ vang lên trong văn phòng của chính quyền địa phương - nơi có hành chục tình nguyện viên cũng như các nhà báo mong ngóng những tin tức về chiến dịch cứu hộ phức tạp và có nguy cơ cao là không thành công.

Mọi người trên đường phố cũng cổ vũ, vỗ tay khi xe cứu thương chở các cậu bé đến bệnh viện ở thành phố Chiang Rai.

Người dân dọc đường xe cứu thương chở những cậu bé được giải cứu đi qua vỗ tay cổ vũ. Ảnh: Getty Images

"Tôi thực sự hạnh phúc cũng như tất cả người dân Thái Lan trên toàn đất nước, và chắc chắn mọi trên thế giới. Đây là những gì cũng tôi chờ đợi", chị Payap Maiming (40 tuổi), người cung cấp thực phẩm và nhu yếu phẩm cho các nhân viên cứu hộ, nhà báo, nói với CBSnews.

18h21: "Hôm nay, đội bóng Lợn hoang sẽ được đoàn tụ" - SEAL hải quân Thái Lan dự đoán chắc chắn trong một dòng trạng thái mới trên Facebook.

18h13: Thời gian đưa các cậu bé được giải cứu ra khỏi hang đến trực thăng để bay đến bệnh viện chậm hơn. Người thứ 9 đã được trực thăng đưa đến Chiang Rai.

17h48: Những cậu bé thoát ra khỏi hang được cho uống thuốc an thần, Thủ tướng Prayut Chan-o-chau tiết lộ.

Xe cứu thương tiến vào gần khu vực hang Tham Luang. Ảnh: Reuters.

17h38: Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-chau đã đưa ra thông tin ngắn gọn về hoạt động giải cứu do ông Narongsak Osatanakorn phụ trách.

Thủ tướng Thái Lan cho biết sẽ tăng cường an ninh ở hang "nổi tiếng thế giới" sau chiến dịch cứu hộ ngoạn mục này. Chiến dịch giải cứu đội bóng nhí ở Chiang Rai khiến hang Tham Luang trở nên nổi tiếng trên bản đồ.

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-chau xem bản đồ khu vực Tham Luang. Ảnh: Văn phòng Chính phủ Thái Lan/ EPA

"Trong tương lai, chúng ta phải giám sát lối ra vào hang. Hang này đã trở thành nổi tiếng trên thế giới. Chúng ta phải lắp thêm nhiều đèn trong hang và lắp thêm biển báo. Đây là hang động nguy hiểm" - Thủ tướng Prayut nói.

17h27: Các nguồn tin vừa xác nhận với Guardian rằng người thứ 11 đã được giải cứu khỏi hang động.

Thai TV cho hay, người thứ 10 được giải cứu là người nhỏ tuổi nhất, khả năng là bé Chanin Wiboonrungrueng (11 tuổi). Tuy nhiên, danh tính của cậu bé này vẫn chưa được xác nhận.

Các quan chức cảnh sát và quân đội dùng ô để che chắn một cậu bé được giải cứu trước khi vận chuyển đến bệnh viện. Ảnh: CNN.

17h20: Người thứ 11 đang ra khỏi hang

Người thứ 11 đã được nhìn thấy đang ra khỏi hang, theo Reuters. Tờ Guardian cũng đang tìm cách xác nhận thông tin này.

Điều này làm dấy lên hy vọng rằng cả 13 người mắc kẹt sẽ được đưa ra khỏi hang vào cuối ngày hôm nay.

Một nhân chứng cho Reuters hay, họ chứng kiến 3 người được đưa ra khỏi hang trên cáng vào ngày thứ 3 của cuộc giải cứu.

 

Thông thường, giới chức Thái Lan không xác nhận công khai về kết quả giải cứu cho đến tối - khi cuộc giải cứu tạm ngưng.

Nhưng không lâu sau khi các báo đưa tin về người thứ 9 và thứ 10 được giải cứu, trang Facebook của lực lượng đặc nhiệm SEAL của Hải quân Thái Lan xác nhận giải cứu được người thứ 9, lại với câu "Hooyah!". Tuy nhiên, trang này vẫn chưa xác nhận việc cậu bé thứ 10 được đưa ra.

Người dân theo dõi cuộc giải cứu. Ảnh: CNN

17h00: Bạn bè các cầu thủ nóng lòng cùng nhau ăn gà rán

Tại trường Prasitsart ở Mae Sai, bạn bè của Nuttawut Takumsong, 1 trong 12 cầu thủ đội bóng Lợn hoang, nói với CNN rằng các em muốn cùng nhau ăn gà rán - món yêu thích của Nuttawut, ngay khi được đoàn tụ.

Cầu thủ nhỏ tuổi nhất Titun cũng viết trong thư gửi bố mẹ nói muốn ăn gà rán khi ra khỏi hang. Gà rán bán trên phố là cảnh thường thấy ở Mae Sai và được các em học sinh đặc biệt yêu thích.

Gà rán - món ăn đường phố được học sinh Thái yêu thích. Ảnh: CNN

16h50: CNN cho biết, 3 người còn lại trong hang là 2 cầu thủ và huấn luyện viên đội bóng (chính xác là trợ lý của HLV trưởng).

16h46: Còn 3 người nữa vẫn trong hang

Tính đến thời điểm này đã có 10 người được cứu. Người thứ 9 và 10 vừa ra khỏi hang, nhưng không rõ là 2 cầu thủ hay 1 cầu thủ và huấn luyện viên.

Xe cứu thương rời khỏi hiện trường. Ảnh: Sky News

16h32: Người thứ 10 được cứu khỏi hang, theo Reuters.

Trực thăng cứu hộ của cảnh sát hoàng gia Thái Lan. Ảnh: Reuters

16h20': Người thứ 9 được cứu khỏi hang

Người thứ 9 vừa được đưa ra khỏi hang Tham Luang trên cáng, theo Reuters. Xe cấp cứu được nhìn thấy rời khỏi hiện trường vụ cứu hộ.

Những cậu bé còn mắc kẹt trong hang được lực lượng cứu hộ vỗ về, an ủi. Ảnh: Guardian.

Những khó khăn, hiểm nguy

"Hôm nay là ngày 10.7. Cuộc giải cứu sẽ kéo dài hơn những ngày trước. Chúng ta sẽ ăn mừng cùng nhau! Hooyah!", lực lượng đặc nhiệm SEAL của Hải quân Thái Lan viết trên Facebook bằng cả tiếng Anh và tiếng Thái.

"Đây là nhiệm vụ khó khăn nhất từ trước đến nay mà chúng tôi từng thực hiện. Mực nước càng hạ thấp, dòng chảy càng mạnh. Hiện tại, nó đã chảy xiết hơn. Mỗi bước đi đều khá nguy hiểm" - Narongsuk Keasub, một thợ lặn của Cơ quan Điện lực Thái Lan, cho hay.

Sơ đồ giải cứu. Ảnh: Google Map/ CNN.

Narongsuk là một trong những nhóm thợ lặn có nhiệm vụ vận chuyển các bình ôxy vào trong hang cho đội đặc nhiệm SEAL. Anh cho CNN biết, các nhân viên cứu hộ gặp phải một số thách thức.

"Chúng tôi chỉ có thể nhìn thấy bàn tay mình ở một khoảng cách rất ngắn. Thứ hai, những mảnh đá sắc nhọn có thể gây nguy hiểm cho đội thợ lặn, và thứ ba là lòng hang quá hẹp", anh nói.

Nhân viên cứu hộ đi vào hang Tham Luang ngập nước để giải cứu các cậu bé còn lại cùng huấn luyện viên. Ảnh: Musk/Twitter/Reuters

15h30: Chạy đua với thời gian

Phóng viên BBC có mặt tại hiện trường chia sẻ video về lực lượng quân đội Thái Lan đang tạo thành "một vòng tròn thép" tại khu hang động phức tạp này để cho phép nhân viên y tế diễn tập trong hoạt động giải cứu "những chú Lợn hoang" cuối cùng.

Lực lượng quân đội Thái Lan bảo vệ cuộc diễn tập y tế ngoài cửa hang. Ảnh: Guardian/ Twitter.
Chính quyền Thái Lan đang chạy đua với thời gian để hoàn thành kế hoạch giải cứu toàn bộ 12 cậu bé cùng huấn luyện viên trước khi có một cơn bão dự kiến đổ bộ vào cuối tuần. Sau thời gian này, nỗ lực giải cứu có thể trở thành vô vọng.

Không cậu bé nào biết bơi, nên đang được huấn luyện cách hít thở bằng mặt nạ lặn.

Các nhà chức trách cho biết, các cậu bé xuất hiện với tinh thần và thể chất khỏe mạnh sau khi nhận được tiếp tế thức ăn và nước uống. Song, chúng vẫn chưa trò chuyện cùng cha mẹ được dù một chiếc điện thoại được gửi vào trong song rất tiếc bùn nước trong hang đã làm hỏng thiết bị này.

Xe cứu thương luôn sẵn sàng để chở các cậu bé đến bệnh viện. Ảnh: Express.

14h56: Tỉ phú Elon Musk đăng đoạn video mới về tình hình trong hang.

Chỉ huy chiến dịch cứu hộ, ông Narongsak lịch sự nói rằng, tàu ngầm mini của tỉ phú công nghệ Elon Musk mà ông cung cấp cho đội cứu hộ "mặc dù có công nghệ tốt và tinh vi, nhưng không thực tế cho nhiệm vụ này".

Ông Musk trước đó viết trên Twitter rằng ông để lại tàu ngầm mini "Lợn hoang" đặt theo tên của đội bóng, phòng trừ có ích về sau này.

Video tình hình trong hang:

14h45: Tờ Channel NewsAsia dẫn lời ông Narongsak Osatanakorn, chỉ huy chiến dịch cứu hộ cho biết, cậu bé thứ 9 có thể sẽ ra khỏi hang Tham Luang cùng thời gian với cậu bé thứ 5, người đầu tiên ra khỏi hang động trong đợt giải cứu thứ 2 ngày 9.7.

14h30: Phóng viên tờ The Guardian tường thuật từ hiện trường cho biết, 8 cậu bé của đội bóng được giải cứu hôm 8 và 9.7 đang phục hồi sức khỏe tại một bệnh viện ở thành phố Chiang Rai.

Mưa lớn xuất hiện ở khu vực hang Tham Luang từ tối qua và vẫn tiếp tục mưa như trút vào sáng nay, nhưng giới chức Thái Lan cho biết hoạt động giải cứu không bị ảnh hưởng.

"Nếu mọi việc diễn ra đúng kế hoạch, chúng ta sẽ thấy 4 đứa trẻ cùng 1 bác sĩ và 3 thợ lặn SEAL sẽ ra ngoài. 4 đứa trẻ và 1 huấn luyện viên, vậy tất cả là 5 người sẽ được đưa ra cùng lúc" - ông Narongsak Osatanakorn, chỉ huy chiến dịch cứu hộ cho biết.

Đội thợ lặn vào hang ngày 10.7. Ảnh: CNN

13h30: Các nhà chức trách hy vọng nhiệm vụ giải cứu ngày thứ 3 có thể nhanh hơn hôm qua. Ngày giải cứu thứ 2 kéo dài 9 tiếng, nhanh hơn 2 tiếng so với ngày đầu tiên. Ngày thứ 3 sớm hơn đợt hai 1 tiếng.

Từ thông tin tiết lộ về những cậu bé được giải cứu cho thấy, cậu bé nhỏ tuổi nhất cùng huấn luyện viên vẫn đang ở trong hang.

Giới chức y tế cho hay, 4 cậu bé đội bóng được cứu hôm 8.7 đã được nhìn thấy bố mẹ qua cửa kính phòng bệnh và sẽ sớm được nói chuyện điện thoại với họ. Nhóm 4 em được cứu ngày 9.7 cũng sẽ liên lạc với bố mẹ trong hôm nay.

8 cậu bé có sức khỏe ổn định, mặc dù 2 em bị nhiễm trùng phổi nhẹ và đang được điều trị kháng sinh. Các em sẽ ở bệnh viện ít nhất 7 ngày nữa.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn