MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cựu nhân viên Sở cảnh sát Atlanta đã bắn chết Rayshard Brooks, người da màu, 21 tuổi tại bãi đậu xe của một nhà hàng. Ảnh: Cảnh sát Atlanta

Vụ cảnh sát Atlanta bắn người da đen được xác định là hành động giết người

Phương Linh LDO | 15/06/2020 17:32
Vụ cảnh sát Atlanta bắn chết người da đen Rayshard Brooks hôm 12.6 được xác định là một vụ giết người.

Reuters dẫn nguồn tin từ Văn phòng Giám định Y tế hạt Fulton cho biết, khám nghiệm tử thi ngày 14.6 cho thấy nạn nhân Brooks, 27 tuổi, chết vì mất máu và chấn thương nội tạng do hai vết thương bị súng bắn. Cái chết của anh ta là một vụ giết người, theo tuyên bố từ giám định viên.

Cảnh sát trưởng Atlanta, Erika Shields, đã từ chức sau vụ việc. Viên cảnh sát nghi giết Brooks đã bị sa thải, và viên cảnh sát khác liên quan đến vụ việc, cũng là người da trắng, đã bị tạm đình chỉ công tác.

Luật sư của gia đình cho biết Brooks là cha của một cô con gái nhỏ vừa sinh nhật vào ngày 13.6. Các luật sư nói rằng các sĩ quan không có quyền sử dụng vũ lực chết người ngay cả khi anh ta bắn Taser - một vũ khí không gây chết người.

Tổng Chưởng lý hạt Fulton Paul Howard hôm 14.6 cho biết, các công tố viên sẽ quyết định có nên đưa ra cáo buộc hay không vào giữa tuần tới.

''Nạn nhân dường như không đưa ra bất kỳ mối đe dọa nào cho bất cứ ai, và vì vậy tình huống thực tế leo thang đến cái chết của anh ta có vẻ không hợp lý'', ông Howard nói.

Vụ bắn chết Brooks diễn ra sau nhiều tuần biểu tình sắc tộc dữ dội trên khắp nước Mỹ sau cái chết của George Floyd, một người đàn ông da đen bị chết do cảnh sát thành phố Minneapolis ghì gối trên cổ trong gần 9 phút.

Sau cái chết của Brooks, người dân Atlanta lại tiếp tục xuống phố biểu tình yêu cầu nhà chức trách làm rõ vụ việc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn