MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bác sĩ Nga viết thư ngỏ đáp trả các công kích vụ thủ lĩnh đối lập Nga Alexey Navalny nghi bị đầu độc. Ảnh: RT

Vụ thủ lĩnh đối lập Nga nghi bị đầu độc: Thư ngỏ từ người trong cuộc

Phương Linh LDO | 27/08/2020 18:12
Các bác sĩ Nga viết thư ngỏ đáp trả chỉ trích về nỗ lực cứu sống thủ lĩnh đối lập Nga hồi tuần trước.

RT đưa tin, các bác sĩ bệnh viện Omsk ở Siberia, những người trực tiếp cấp cứu và điều trị cho thủ lĩnh đối lập Nga Alexei Navalny, đã viết thư ngỏ bày tỏ quan điểm, đồng thời phản bác các luận điệu công kích trên các phương tiện truyền thông nước ngoài về những nỗ lực cứu sống bệnh nhân của họ.

Các nhân viên y tế hàng đầu ở Nga cũng kí tên vào bức thư, bao gồm Chủ tịch Công đoàn Nhân viên Y tế Nga Sergei Bystrushkin, Hiệu trưởng Đại học Y Omsk, Maria Livzan, và bác sĩ xuất chúng người Nga Murat Adyrbaev.

Bức thư khẳng định: “Xe cấp cứu đã có mặt tại sân bay trong vòng 16 phút kể từ khi nhận được tín hiệu từ máy bay. Khi bệnh nhân được đưa lên cáng, 17 phút sau đã được đưa đến cấp cứu tại trung tâm y tế bệnh viện Omsk. Trong suốt 44 tiếng, các bác sĩ đã nỗ lực chiến đấu để giành giật sự sống cho ông ấy. Đây là những sự thật không thể phủ nhận”.

Các bác sĩ Omsk nói rằng họ đã cố gắng hết sức trong tình huống áp lực cao và việc các phương tiện truyền thông đưa những thông tin theo chiều hướng tiêu cực là "không thể chấp nhận được", và là một phần của những gì họ gọi là "chẩn đoán chính trị". 

Các bác sĩ viết: "Những người không được đào tạo về y tế lại đưa ra chẩn đoán, bàn tán về việc điều trị và thao túng thông tin. Đồng thời, không ai trong số họ được chứng kiến ​​tình trạng của ông ấy''.

''Thay vào đó, chúng tôi thấy một hiện tượng được gọi là 'chẩn đoán chính trị' không liên quan gì đến y học'', các bác sĩ bày tỏ.

“Gần đây, việc chỉ trích tình trạng chăm sóc y tế của Nga đã trở thành xu hướng yêu thích. Chúng tôi biết rằng đôi khi những nhận xét tiêu cực là phù hợp và mang tính xây dựng... Nhưng một vài người chỉ quan tâm đến phòng tắm ở khoa điều trị, hiện đang được cải tạo, hơn là đánh giá khách quan về tình trạng sức khỏa của bệnh nhân''.

Các bác sĩ rõ ràng rất khó chịu với giọng điệu công kích, đặc biệt là trên các phương tiện truyền thông nước ngoài, được viện dẫn trong nội dung thư: “Các bác sĩ Omsk được so sánh với những anh hùng trong phim hài của Moliere, những người mà đỉa và hút máu là phương pháp điều trị chính”. Các bác sĩ khẳng định: “Đây là một sự xúc phạm thô bỉ đối với các bác sĩ đã cứu mạng sống của một bệnh nhân suốt gần hai ngày trong tình ngặt nghèo''.

Hôm 20.8, khi đang trong chuyến bay tới Mátxcơva, máy bay chở thủ lĩnh đối lập Nga Navalny đã hạ cánh khẩn cấp xuống thành phố Siberia do tình trạng sức khỏe diễn biến xấu. Thủ lĩnh đối lập Nga đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê phải sử dụng máy thở. Sáng 22.8, Navalny được chuyển sang Đức điều trị.

Các bác sĩ Đức hôm 24.8 cho biết Navalny đã bị đầu độc, các xét nghiệm cho thấy chất ức chế cholinesterase có trong cơ thể ông này. Tuy nhiên, nhà nghiên cứu chất độc hàng đầu ở Omsk, Alexander Sabayev, sau đó cho hay, các bác sĩ Nga không hề tìm thấy chất ức chế cholinesterase trong máu của Navalny trong các lần kiểm tra.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn