MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Xuất hiện tàn tích ngôi làng ma mị ẩn hiện dưới lòng hồ ở Italia

Khánh Ly LDO | 20/05/2021 21:23
Một ngôi làng từng bị xóa sổ nằm dưới lòng hồ Resia ở Italia sau hơn 70 năm đã xuất hiện trở lại.

Ngôi làng Curon từng là nơi sinh sống của khoảng hơn 900 cư dân ở 160 ngôi nhà. Vào năm 1950, ngôi làng này đã bị nhấn chìm để xây hồ chứa cho một nhà máy thủy điện.

Hồ chứa này có tên gọi là hồ Resia. Dấu hiệu duy nhất còn sót lại của ngôi làng là ngọn tháp nhà thờ từ thế kỷ 14 nhô lên đầy ma mị giữa lòng hồ. Chính bởi vẻ đẹp đầy bí ẩn này mà nơi đây trở thành điểm tham quan nổi tiếng, thu hút rất nhiều khách du lịch.

Hình ảnh ma quái của tháp chuông nhà thờ nổi lên từ hồ Resia ở miền bắc Italia nổi tiếng đến nỗi nó đã truyền cảm hứng cho những cuốn sách và một loạt phim kinh dị của Netflix.

Giờ đây, tàn tích xung quanh ngôi làng, nơi đã chìm sâu dưới nước hơn 70 năm, lại một lần nữa xuất hiện.

Sau khi có sự cố rò rỉ, hồ Resia tạm thời được rút nước để sửa chữa. Các công nhân đã bắt đầu tháo nước trong vài tháng. Đến tháng 4, khu vực lòng hồ đã hoàn toàn cạn nước. Tàn tích của ngôi làng Curon ở tỉnh Nam Tyrol, giáp với Áo và Thụy Sĩ đã lộ ra đầy kinh ngạc.

Tàn tích sót lại của ngôi làng cổ là những đống đổ nát và một số bậc thang. Người dân địa phương trả lời phỏng vấn của RT rằng, họ có cảm giác tò mò xen lẫn chút buồn khi đi giữa những đống đổ nát của ngôi làng bị bỏ hoang.

Ngôi làng từng là nơi sinh sống của hàng trăm người đã bị nhấn chìm vào năm 1950 để xây dựng hồ chứa cho nhà máy thủy điện. Ảnh: Luisa Azzolini/ Instagram
Tàn tích của ngôi làng Curon là những đống gạch đổ nát nằm dưới lòng hồ Resia, Italia. Ảnh: Luisa Azzolini/ Instagram

Các khách sạn trong khu vực phải đóng cửa trong nhiều tháng do hạn chế giữa đại dịch COVID-19, vì thế ít người biết đến sự xuất hiện trở lại của làng Curon. Khi Italia nới lỏng các biện pháp phong tỏa, du khách đã bắt đầu quay trở lại khu vực này.

Tuy nhiên, cảnh tượng hấp dẫn này sẽ không tồn tại lâu khi công ty điện lực bắt đầu xả nước trở lại hồ từ tuần trước. Trong vài tuần tới, ngôi làng này sẽ lại biến mất dưới lòng hồ Resia.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn