MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vợ chồng cụ John và Marjorie Wilson chụp cùng nhau năm 1976. Ảnh: Daily Mail.

Xúc động khoảnh khắc tiễn biệt của đôi vợ chồng sau 62 năm bên nhau

Lê Thanh Hà LDO | 11/07/2020 17:57

Cậu chuyện về khoảnh khắc tiễn biệt lần cuối của đôi vợ chồng ở Anh sau 62 năm bên nhau khiến nhiều người xúc động.

Nhìn chăm chú vào đôi mắt của vợ, cụ John Wilson, 92 tuổi, nắm chặt tay người bạn đời khi họ nằm sát cạnh nhau trên hai chiếc giường riêng biệt tại bệnh viện.

Đó là lần cuối cùng hai cụ được ở bên nhau sau 62 năm gắn bó. Theo Independent, khoảnh khắc đẹp của lời từ biệt được con trai hai cụ công bố hôm 10.7 đã gây xúc động không nhỏ với người xem. 

Hồi tháng 5, cụ Wilson đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tụy giai đoạn cuối và được đưa vào Bệnh viện Queens ở Burton-upon-Trent, Staffordshire (Anh), nơi cụ bà Marjorie, 88 tuổi, đang được điều trị tại đó.

Khi cụ Wilson có những dấu hiệu đang bước vào những ngày cuối đời và cụ bà chuẩn bị được xuất viện trở về nhà dưỡng lão, y tá Emma Barker của bệnh viện đã quyết định sắp xếp giường của hai cụ tới cạnh nhau để tiễn biệt lần cuối.

"Tôi không thể tưởng tượng ra cảm giác đối diện với giây phút biết sẽ không thể gặp lại người đi cùng mình hơn 60 năm cuộc đời", y tá Emma nói. Khi hai cụ nằm cạnh nhau trong 10 phút, cô cũng chụp một bức ảnh ghi lại khoảnh khắc nắm tay tình cảm của họ.

Khoảnh khắc nắm tay xúc động của hai cụ trước khi sắp chia ly. Ảnh: UHDB.

Không lâu sau, cụ Wilson đã qua đời vào ngày 15.6. Ông Kurt, con trai hai cụ cho biết sẽ trân trọng bức ảnh tuyệt đẹp của bố mẹ mãi mãi và "không biết nói gì để bày tỏ hết lòng biết ơn" với bệnh viện. 

Trước khi từ giã cõi đời, cụ Wilson đã tâm sự với con trai rằng việc được gặp lại vợ lần cuối là điều vô cùng có ý nghĩa.

"Mẹ tôi bị mất trí nhớ và đã ở nhà dưỡng lão một thời gian. Tôi chăm sóc bố tại nhà. Họ kết hôn đã 62 năm và yêu nhau rất nhiều", ông nói và cho hay mẹ mình nhập viện vì mắc COVID-19 hồi tháng 3 nhưng đã "đánh bại" được dịch bệnh.

"Vì mẹ mất trí nhớ, tôi đã không thể nói rằng bố không còn nữa. Thực sự là một thời điểm khó khăn hiện nay. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều vì sự quan tâm và yêu thương đã dành cho bố mẹ tôi. Tôi muốn nói một lời cảm ơn đặc biệt đến y tá Emma, ​​người đã lưu lại khoảnh khắc bên nhau lần cuối của hai cụ", ông bày tỏ trong bức thư cảm ơn bệnh viện.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn