MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Biểu tình đòi Tổng thống Robert Mugabe từ chức. Ảnh: CNN

Zimbabwe sắp đến hồi kết: Mugabe mặc cả lối thoát trong danh dự

Vân Anh LDO | 19/11/2017 16:57
Đảng cầm quyền Zimbabwe ZANU-PF hôm nay (19.11) dự kiến sẽ cách chức chủ tịch đảng và bãi nhiệm Tổng thống 93 tuổi Robert Mugabe sau 37 năm cầm quyền.

Phát biểu với Reuters hôm 19.11 trước khi tham dự cuộc họp bất thường của Ủy ban trung ương đảng ZANU-PF, ông Chris Mutsvangwa, người đứng đầu hội cựu chiến binh Zimbabwe, nói rằng Tổng thống Mugabe đã hết thời gian để đàm phán việc từ chức và nên rời khỏi đất nước trong khi còn có thể. "Chúng tôi đã hết thời gian. Còn ông ấy vẫn đang cố gắng mặc cả một lối thoát trong danh dự" - ông Mutsvangwa nói.

Ông Mutsvangwa, người đi đầu trong chiến dịch hơn 18 tháng qua để loại bỏ nhà lãnh đạo Zimbabwe cho biết, đảng ZANU-PF cũng sẽ bãi nhiệm chức lãnh đạo Liên đoàn Phụ nữ của phu nhân ông Mugabe là bà Grace Mugabe, và khôi phục lại chức vụ cho Phó Tổng thống bị sa thải Emmerson Mnangagwa.

Với biệt danh "cá sấu", cựu Bộ trưởng An ninh Emmerson Mnangagwa được cho là sẽ lãnh đạo chính phủ lâm thời thống nhất hậu Mugabe, tập trung vào việc xây dựng lại mối quan hệ với thế giới bên ngoài và ổn định nền kinh tế đang rơi tự do.

Trong khi đó, Tổng thống Mugabe - hiện vẫn bị giam lỏng sau khi quân đội nắm quyền kiểm soát đất nước từ ngày 15.11, dự kiến sẽ sớm có cuộc gặp với người đứng đầu quân đội Zimbabwe. Cuộc gặp diễn ra dưới sự trung gian hòa giải của một linh mục có tiếng trong nước, được cho là để ông Mugabe tự tuyên bố từ chức.

Một nguồn tin giấu tên từ đảng ZANU-PF cho biết nếu ông Mugabe không chịu từ chức, đảng ZANU-PF sẽ tiến hành luận tội ông vào ngày 21.11 tới.

Trên đường phố thủ đô Harare, người dân nói về những ước mơ thay đổi chính trị và kinh tế sau 2 thập niên sống dưới chế độ hà khắc.

"Đây là những giọt nước mắt của sự vui sướng" - Frank Mutsindikwa, 34 tuổi, nói - "Tôi đã chờ đợi cả cuộc đời mình cho đến ngày này. Cuối cùng thì chúng tôi cũng được tự do".

Những người khác, mặc dù phấn kích nhưng tỏ ra không thoải mái về vai trò của quân đội, sợ rằng Zimbabwe có thể sẽ rơi vào một chế độ độc tài khác do quân đội hậu thuẫn, chứ không được tự chọn nhà lãnh đạo tiếp theo.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn