MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Chủ công Bích Tuyền: "Tôi chỉ biết tập trung thi đấu hết sức mình"

AN NGUYÊN LDO | 22/05/2022 19:25

Trước những thông tin tiêu cực liên quan đến Bích Tuyền, nữ vận động viên sinh năm 2000 cho biết bản thân không bị ảnh hưởng tâm lý và tập trung tối đa cho các trận chung kết SEA Games 31.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nhận thất bại 0-3 trước đối thủ Thái Lan ở trận chung kết, qua đó giành tấm huy chương bạc tại SEA Games 31.

Nói về màn trình diễn của đội nhà, Bích Tuyền chia sẻ: "Về thực lực, Thái Lan xứng đáng với tấm huy chương vàng. Lối chơi của họ quá nhanh và nhuần nhuyễn. Dù chỉ giành huy chương bạc nhưng đây cũng là bước đệm để Việt Nam có thể thi đấu tốt hơn trong kỳ SEA Games sắp tới".

Vận động viên sinh năm 2000 nói thêm: "Ở trận đấu này, những cú đập của tôi chỉ đạt khoảng 70% so với những cú đạp hàng ngày. Bên Thái Lan thi đấu tốt, có những cú phát bóng khiến bước 1 của chúng ta không được như ý.

Riêng bản thân tôi cũng cần phải cải thiện nhiều hơn về kỹ thuật cá nhân như chuyền bước 1, chắn bóng,... Tôi có thể làm tốt hơn trong những giải đấu tới".

Bích Tuyền thi đấu khá ổn định tại SEA Games 31.

Trước thềm trận đấu chung kết SEA Games, phóng viên Prechachan Wiriyanupappong của Liên đoàn bóng chuyền châu Á (AVC) đã dùng từ "man like" (PV - như đàn ông) để diễn tả sự mạnh mẽ của Bích Tuyền. Ngay sau đó, trang chủ của Liên đoàn bóng chuyền Châu Á đã đăng tải lời xin lỗi của phóng viên sau khi nhận nhiều chỉ trích từ phía người hâm mộ.

Trước những thông tin này, nhiều cổ động viên Việt Nam lo ngại sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của Bích Tuyền. Tuy nhiên, "khủng long" của tuyển nữ Việt Nam bày tỏ: "Điều này hoàn toàn không ảnh hưởng đến tinh thần và sự quyết tâm của tôi. Tôi chỉ luôn nghĩ phải thể hiện hết sức mình trên sân đấu thôi".

Cuối cùng, Bích Tuyền cũng gửi lời cảm ơn đến khán giả và người hâm mộ toàn quốc đã luôn đồng hành và cổ vũ cho tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trong thời gian qua, đặc biệt là SEA Games 31.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn