MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tô Thị Trang mở hàng HCV cho thể thao Việt Nam tại SEA Games 31. Ảnh: Minh Đức

Người "mở hàng" HCV cho đoàn Việt Nam tại SEA Games 31 nhận tin buồn mất bố

MINH TRIẾT LDO | 11/05/2022 12:54
Nữ vận động viên kurash Tô Thị Trang - người giành tấm huy chương vàng (HCV) đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31 - vừa trải qua nỗi đau mất bố.

Trên trang cá nhân, Tô Thị Trang đã chia sẻ hình ảnh chụp cùng người cha của mình và cùng dòng trạng thái "Con yêu bố". Sau đó không lâu, cô chụp tấm ảnh có HCV trên tay bố mình và mong những lời niệm cầu. Được biết, bố cô - ông Tô Văn Sen vừa qua đời sáng 11.5 sau thời gian dài chống chọi với bệnh viêm gan.

Sau khi "mở hàng" huy chương vàng cho thể thao Việt Nam tại SEA Games 31 vào chiều 10.5, Tô Thị Trang đã nghẹn ngào nói muốn chia sẻ thành công này với gia đình, nhất là với người bố đang lâm bệnh nặng. "Bố hãy khỏe lại để chung vui với con gái, bố ơi", Trang chia sẻ.

Nguyện cầu của Tô Thị Trang đã không thành hiện thực. Ảnh: CMH

Trong phút giây Trang nhận được vinh quang tại SEA Games 31, cả cha và mẹ cô đều không có bên cạnh, không thể đến nhà thi đấu Hoài Đức để cổ vũ. Bà Nguyễn Thị Vụ - dì của Trang đã đến và ôm cô bật khóc.

Bà Vụ cũng chỉ dám nói tình trạng của bố Trang là việc tế nhị và chia sẻ với phóng viên rằng "cả bố lẫn mẹ cháu đều đang bận, không thể đi cổ vũ. Về nhà, cả nhà sẽ chung vui". Hóa ra, gia đình vẫn cố trấn an Trang để tránh ảnh hưởng đến việc tập luyện và thi đấu. 

Khi mang HCV về đến nhà, Trang cũng đã chụp một bức ảnh nắm tay bố để cầu nguyện bình an: "Con chiến thắng rồi. Người ấy cũng mạnh mẽ chiến thắng nhé". Thế nhưng, ước nguyện đó đã không thành hiện thực khi bố Trang ra đi mãi mãi, để lại mẹ cô và 2 chị em.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn