MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Goal.

1 triệu bảng/tuần và những "trò mèo" của Neymar

VIỆT HÙNG LDO | 19/03/2018 13:33
Từ khi đến PSG, Neymar đã không ít lần khiến nội bộ CLB này lục đục bởi những hành động ngỗ ngược của mình.

Khi mới "chân ướt, chân ráo" đến sân Parc des Princes, Neymar lập tức khiến nội bộ đội bóng này gặp sóng gió lớn sau màn tranh đá penalty với người đàn anh Edinson Cavani.

Và phải dùng đến 1 triệu Euro cho Cavani, Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi mới có thể dỗ dành ngôi sao 222 triệu Euro của mình. Nhưng từ đó, ánh nhìn của các đồng đội với Neymar, đặc biệt là Cavani đã có chiều hướng rất tiêu cực.

 

Neymar có xe riêng, dinh thự riêng, lối chơi CLB cũng phục vụ riêng cho tiền đạo người Brazil. Thế nhưng chừng đó có vẻ chưa đủ để làm thỏa lòng chân sút này. Cứ mỗi lần có biến cố lớn, Neymar thêm một lần diễn "trò mèo" khiến những ai yêu mến đội bóng thủ đô Paris không khỏi cảm thấy "ngứa mắt".

Đầu tháng 3, PSG và cả chủ tịch Nasser phải giật mình khi đọc tờ L'Equipe nổi tiếng. Trên trang bìa số ra ngày 9.3, nhật báo danh tiếng của Pháp in hình Neymar cùng dòng chữ "Neymar muốn trở lại".

Trở lại đâu? Ngoài giải La Liga chắc không còn nơi nào khác bởi trước đó, ngôi sao 26 tuổi chỉ đá ở Brazil.

 

Tiếp đó, Neymar gặp phải chấn thương nặng trong trận PSG - Marseille và phải ngồi ngoài bắt đầu từ trận lượt về vòng 16 đội Champions League với Real Madrid. Dù được CLB Pháp chăm sóc hết mực nhưng chân sút đỏng đảnh này đòi bằng được về Brazil để nhận sự chữa trị từ các bác sĩ quê nhà. Chủ tịch Nasser thêm một lần gật đầu trước yêu sách của Neymar.

"Đang yên, đang lành", ông chủ người Ả Rập lại nghe tin sét đánh khi Neymar có liên lạc với Real Madrid. Đích thân Nasser đã phải bay đến Brazil để "thăm hỏi" cầu thủ đắt giá nhất thế giới. Nội dung câu chuyện giữa đôi bên, tất nhiên không được tiết lộ nhưng nó khiến người hâm mộ không khỏi hoài nghi về một lần dỗ dành nữa của ông chủ lắm tiền với ngôi sao của mình.

 

Bay khỏi Brazil chưa lâu, Nasser có lẽ cũng thêm một lần "ngã ngửa" khi thông tin Neymar đòi tăng lương lên 1 triệu bảng/tuần được in đậm nét trên tạp chí The Times danh tiếng. Nếu mức lương 632.000 bảng/tuần của Tevez tại Trung Quốc được cho là điên rồ. Vậy, con số 1 triệu bảng/tuần sẽ được gọi là gì?

Không thể phủ nhận tài năng của ngôi sao 26 tuổi. Ở bất cứ màu áo nào, Neymar cũng là nhân tố chủ đạo nhưng cùng với đó, sự "làm màu" của anh cũng được diễn thường xuyên hơn. Neymar từng chấp nhận rời một nơi ẵm danh hiệu liên tục như Barca để sang PSG "làm cách mạng". Nhưng hết lần này đến lần khác, dù được "làm vương, làm tướng" nhưng chân sút này vẫn tỏ thái độ thiếu trung thành.

 

Neymar đang rất rảnh, rảnh đến mức lấy cái chết của Stephen Hawking để làm trò đùa. Nhưng Neymar nên nhớ, người anh đùa được chỉ là những tài khoản khác trên mạng xã hội chứ không phải là Nasser Al-Khelaifi.

Nếu còn tiếp tục diễn "trò mèo", cái giá 222 triệu Euro sẽ không còn là tấm khiên để anh núp đằng sau nữa.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn