MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lần gần nhất Pep vào chung kết Champions League là năm 2011. Ảnh: AFP

10 năm đợi chung kết Champions League: Chờ lâu không, Pep Guardiola?

VIỆT HÙNG LDO | 05/05/2021 15:52
Luôn được đánh giá là huấn luyện viên xuất sắc bậc nhất thế giới trong nhiều năm qua nhưng phải mất 10 năm, Pep Guardiola mới được trở lại vũ đài cuối cùng của bóng đá Châu Âu.

Mỗi bàn thắng là một nấc thang đến cửa thiên đường

Hành trình chinh phục Champions League năm nay của Man City bắt đầu từ tứ kết với cặp trận không dễ dàng trước Dortmund. Chưa khi nào, những người yêu mến Pep Guardiola lại thấy ông cảm xúc đến vậy sau các bàn thắng của Man City.

Mỗi lần các học trò làm bàn, chiến lược gia này lại nhảy cẫng lên vì vui sướng. Dù mới chỉ là tứ kết nhưng khi đánh bại Dortmund, Pep đã ôm chầm lấy các học trò như thể họ vừa vô địch Champions League.

Man City vui sướng tột độ khi hạ Dortmund. Ảnh: AFP

Sang đến cặp bán kết với PSG, khi Mahrez nhấn chìm đội khách ở Etihad, người đàn ông tham vọng này đã hét lên mãnh liệt dưới cơn mưa tuyết nặng hạt.

Không vui sao được khi sau 5 năm với nhiều biến cố, nhiều sức ép và cả đống thất bại, mục tiêu tối thượng, cả lịch sử của câu lạc bộ chỉ còn cách 90 phút nữa thôi.

10 năm để tự đứng lên sau những sai lầm

Pep đã dẫn dắt 3 đội bóng kể từ ngày làm chuyên nghiệp. Với Barcelona, ông có 2 lần lên đỉnh Châu Âu. Sang đến Bayern Munich, những thất bại liên tục ở bán kết đã khiến Pep bị đặt câu hỏi, liệu cảnh giới của ông chỉ đến tầm tối đa khi được dẫn dắt Barca?

3 năm ở Đức đã dạy cho Pep rằng, dù có một đội hình gần như vô đối nhưng vinh quang không vì lẽ đó sẽ tự nhiên đến. Sự "gần như" đó là gì? Pep không tự giải thích được và rời Allianz Arena.

Từ 2016 cho đến nay, không như Bayern Munich, Man City trong tay ông còn không qua nổi tứ kết. Cuối mùa trước, thông tin về một cuộc chia tay lại tràn ngập sân Etihad. Liệu rằng, Pep cũng như những người khác, không thể thoát được vòng xoáy ngắn ngủi của bóng đá kim tiền?

Pep nói không với chính mình và ở lại, đi một chặng mới với Man City.

Chặng đường này không còn David Silva, không Vicent Kompany và gần như không thấy Sergio Aguero nữa. Tuy nhiên, với những con người mới, cách làm mới và sức sống mới, Man City đã sống lại, mạnh mẽ hơn và biết tự sửa sai.

Nhà vô địch đã lộ diện? Ảnh: AFP

10 năm của Pep

10 năm là quãng thời gian có thể thay đổi một đời người, với Pep cũng vậy. Từ tâm thế kẻ đứng trên đỉnh, rơi xuống vực sâu bằng những hoài nghi và cái mác "kẻ ăn may vĩ đại", Pep đã tự bước qua vũng lầy đó.

10 năm với quá nhiều thất bại ở Champions League khiến Pep nhận ra, guồng quay nào rồi cũng qua giai đoạn tệ hại và sức sống mới sẽ dần lộ diện.

Pep không nản lòng như với Bayern nữa, ông hiểu rằng, cỗ máy Man City đã qua giai đoạn cuối của chu kì trước và chu kì mới đang đến. Chỉ cần nhạy bén hơn, tự tin hơn và học hỏi nhiều hơn, điều tốt đẹp sẽ đến.

Pep Guardiola đã trưởng thành hơn sau 10 năm. Ảnh: UEFA

Cả sự nghiệp, Pep mới thua chung kết 1 lần còn riêng tại Champions League, trận đấu cuối cùng luôn là "trò chơi bỏ túi" với ông.


Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn