MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

AFF Cup 2022: Tuyển Thái Lan đánh bại Brunei 5-0

NHÓM PV LDO | 20/12/2022 19:14

Tuyển Thái Lan đã dễ dàng thắng Brunei 5-0 trận mở màn bảng A tại AFF Cup 2022. 

Hết giờ. Tuyển Thái Lan giành chiến thắng chung cuộc 5-0 trước Brunei. Lượt trận tiếp theo, Brunei sẽ đối đầu Indonesia còn Thái Lan đối đầu Philippines ngày 26.12. 

Thái Lan có chiến thắng đầu tiên tại AFF Cup 2022. Ảnh: FAT
Phút 92+2: VÀO!!! Cách biệt tăng lên thành 5 bàn khi Peeradol dứt điểm từ xa tung lưới Brunei.
Peeradol ghi cú đúp bàn thắng vào lưới Brunei trong những phút cuối trận. Ảnh: FAT

Phút 90: VÀO!!! Tuyển Thái Lan nâng tỉ số lên 4-0. Hậu vệ Brunei có pha phạm lỗi với đối phương trong vòng cấm và tuyển Thái Lan được hưởng phạt đền. Peeradol đánh bại thủ môn Haimie trên chấm 11m mang về bàn thắng thứ 4 cho Voi chiến.

Phút 88: VÀO!!! Bàn thắng may mắn cho tuyển Thái Lan. Poramet dứt điểm trúng người thủ môn Brunei dội ra ngoài trước khi bóng chạm người một cầu thủ đội nhà vào lưới.

Phút 84: Dù tạo ra hàng loạt pha tấn công, nhưng tuyển Thái Lan vẫn chưa thể có thêm bàn thắng trước lối chơi lăn xả của đội chủ nhà Brunei. Theerathon và các đồng đội cũng không có thấy sự quyết tâm trong việc ghi thêm nhiều bàn thắng.

Phút 75: Tuyển Brunei có cú sút đáng chú ý đầu tiên về phía khung thành Thái Lan. Tuy nhiên, thủ môn Kittipong dễ dàng hoá giải.

Tuyển Brunei có tình huống dứt điểm đầu tiên. Ảnh: FAT

Phút 72: Tuyển Thái Lan có sự điều chỉnh nhân sự. Huấn luyện viên Polking tung Jaroensak Wonggorn và Sumanya Purisai vào sân thay cho bộ đôi Bordin Phala và Dangda trên hàng công.

Phút 65: Thủ môn Haimie có phản xạ xuất thần để cản phá cú đánh đầu nguy hiểm của trung vệ Hemviboon bên phía Thái Lan. 

Phút 57: Từ đường chuyền tinh tế của Dangda, Poramet thoát xuống nhưng cú trích mũi giày của cầu thủ này không vượt qua được thủ thành Brunei.

Tuyển Thái Lan tạo sức ép lớn trước Brunei. Ảnh: FAT

Phút 51: Thái Lan đang thực hiện những pha chia bài, phối hợp bàn bản bên sân đối phương.

Phút 46: Hiệp 2 bắt đầu, huấn luyện viên Polking đã có sự điều chỉnh nhân sự khi rút Adisak Kraisorn khỏi sân. Poramet Arjvirai là cầu thủ thay thế. 

Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 2-0 dành cho tuyển Thái Lan.

Ảnh: AFF

Phút 44: VÀO!!! Tuyển Thái Lan nhân đôi cách biệt bằng pha đánh đầu hiểm hóc của tiền đạo Dangda, sau đường tạt bóng chuẩn xác của Theerathon. 

Dangda ghi bàn thắng thứ 2 cho Thái Lan. Ảnh: FAT

Phút 42: Thủ môn Haimie của Brunei đang thi đấu ổn định trong những phút vừa qua, khi cản phá hàng loạt pha dứt điểm của các cầu thủ Thái Lan.

Phút 35: Bordin Phala đi bóng kỹ thuật từ phía cánh trái, nhưng cú dứt điểm của anh quá hiền.

Tuyển Thái Lan vẫn đang gây sức ép lớn. Ảnh: FAT

Phút 29: Trận đấu vẫn đang diễn ra một chiều với tốc độ vừa phải. Tuyển Thái Lan vẫn tạo ra hàng loạt pha tấn công nguy hiểm về phía Brunei. Trong khi đó, đội chủ nhà chưa có được tình huống đáng chú ý nào.

Phút 20: VÀO!!! Tuyển Thái Lan mở tỉ số. Theerathon Bunmathan tạt bóng cho Dangda thực hiện đường chuyền thuận lợi để Bordin Phala dứt điểm một chạm cận thành tung lưới Brunei. 

Bordin Phala mở tỉ số cho tuyển Thái Lan. Ảnh: FAT 

Phút 14: Tuyển Thái Lan đang duy trì sức ép lên đối phương. Tuy nhiên, trước hàng phòng ngự số đông đang sung sức của Brunei, những pha dứt điểm của Dangda hay Bordin Phala chưa thể thành bàn.

Phút 7: Vẫn chưa có bàn thắng cho tuyển Thái Lan, dù Dangda và các đồng đội tạo ra rất nhiều cơ hội về phía khung thành đối phương.

Phút 1: Ngay phút đầu tiên suýt chút nữa tuyển Thái Lan có bàn mở tỉ số sớm. Sau pha phối hợp bài bản, Ekanit Panya tung cú sút chéo góc bên cánh trái nhưng không vượt qua được thủ môn Brunei.

19h30: Trận đấu bắt đầu. 

Đội hình ra sân của tuyển Thái Lan. Ảnh: FAT

Đội hình xuất phát hai đội:

Tuyển Thái Lan: Kittiping, Sasalak, Theerathon, Pansa Hemviboon, Yooyen, Adisak, Teerasil, Bordin Phala, Kritsada Kaman, Burirat, Ekanit Panya.

Tuyển Brunei: Haimie, Rashimy, Othman, Tarif, Suhaimi, Haziq Azim, Sulaiman, Hendra Azam, Pureta, Ramli, Yazid.

Thông tin trước trận:

Tuyển Thái Lan sẽ làm khách trước tuyển Brunei trong khuôn khổ lượt trận mở màn bảng A tại AFF Cup 2022. Đây được xem là thử thách dễ chịu của thầy trò huấn luyện viên Mano Polking, bởi đối thủ của họ không phải là một đội bóng quá mạnh.

Ở lượt trận play-off cách đây không lâu, tuyển Brunei đã đánh bại Timor-Letse để góp mặt ở sân chơi cao nhất Đông Nam Á sau 26 năm. Về cơ bản, đoàn quân của huấn luyện viên Mario Rivera tham dự AFF Cup với tinh thần thi đấu học hỏi, rèn luyện và không đặt nặng thành tích.

Tuyển Brunei trở lại sân chơi AFF Cup 2022 sau 26 năm. Ảnh: AFF 

Ngay từ trận đấu đầu tiên ở vòng bảng, tuyển Brunei phải đối đầu với nhà đương kim vô địch Thái Lan. Dĩ nhiên, cơ hội giành điểm của tân binh AFF Cup là không cao. Đội bóng này buộc phải chọn lối chơi phòng ngự chắc chắn thì mới hy vọng hạn chế số bàn thua trước Thái Lan. 

Đáng chú ý, nhân sự của tuyển Brunei là một ẩn số. Các cầu thủ của họ không quá nổi tiếng và không có nhiều thông tin, đó cũng được xem là một lợi thế khiến các đối thủ phải có sự dè chừng nhất định. 

Tuyển Thái Lan không có nhiều thời gian chuẩn bị cho AFF Cup 2022. Ảnh: FAT 

Phía bên kia, tuyển Thái Lan đến với AFF Cup 2022 khi không có được đội hình mạnh nhất. Những ngôi sao quan trọng như Chanathip Songkrasin, Tristan Do, Suphanat Muaent, Thanawaat hay Supachok không tham dự giải đấu vì nhiều lý do khác nhau.

Thay vào đó, huấn luyện viên Polking buộc phải sử dụng những cầu thủ kỳ cựu như Theerathon Bunmathan, Teerasil Dangda,... xen kẽ dàn cầu thủ trẻ khác. Đội hình này vẫn đủ sức đánh bại tuyển Brunei.

Tuyển Thái Lan sẵn sàng cho trận mở màn AFF Cup 2022. Ảnh: FAT 

Trước thềm AFF Cup 2022, tuyển Thái Lan khiến nhiều người lo lắng vì phong độ thất thường. Trong 5 trận đấu gần đây nhất, họ thắng 2 trận và thất bại 3 trận, trong đó có trận thua bất ngờ trước Đài Loan cách đây vài ngày.

Chính vì vậy, chiến thắng trước Brunei và 3 điểm trong ngày ra quân sẽ giúp "Voi chiến" lên dây cót tinh thần cho hành trình bảo vệ ngôi vương tại AFF Cup 2022.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn