MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Julen Lopetegui đã bị Tây Ban Nha sa thải

Ai phá đội tuyển Tây Ban Nha?

Mạnh Hào LDO | 15/06/2018 07:41

“Julen Lopetegui chỉ nghĩ vì quyền lợi của mình và Real Madrid cũng chỉ quan tâm đến lợi ích của họ, vậy thì quyền lợi của đội tuyển Tây Ban Nha là gì?”.

Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF), Luis Rubiales đã đặt câu hỏi như vậy sau khi không ít người lên tiếng chỉ trích quyết định sa thải Lopetegui của ông.

Không rõ những thay đổi trên băng ghế huấn luyện viên sẽ ảnh hưởng như thế nào đến Tây Ban Nha trước trận mở màn gặp Bồ Đào Nha tại bảng B cũng như toàn bộ chiến dịch World Cup 2018, chỉ biết được lợi trong toàn bộ vụ việc này có lẽ chỉ có Real Madrid.

Real Madrid, mà cụ thể là “ông trùm” Florentino Perez đã hành động sau lưng RFEF và không thông báo gì cho Rubiales để rồi mặc dù đang có mặt tại Moscow tham dự Đại hội FIFA, Chủ tịch RFEF đã không kịp ngăn phía Los Blancos ra thông báo bổ nhiệm HLV trưởng ĐTQG vào vị trí thay thế Zinedine Zidane, chỉ 2 ngày trước khi đá trận ra quân World Cup 2018.

Chắc chắn, không ai nghĩ mọi chuyện lại có thể đi xa đến vậy kể cả Perez, khi Lopetegui bị sa thải và GĐKT Fernando Hierro lên “chữa cháy” chỉ 2 ngày trước trận gặp Bồ Đào Nha.

Lỗi tại… Zidane, khi việc rút lui sau thắng lợi ở Champions League đã phá hỏng mọi kế hoạch của Real Madrid cho mùa bóng mới, từ tour du đấu Bắc Mỹ đến hoạt động chuyển nhượng, trong đó có vấn đề giữ hay không giữ Cristiano Ronaldo và Gareth Bale, ý định theo đuổi Neymar. Và Perez  tính đến Lopetegui sau những thất bại trong các cuộc đàm phán với Mauricio Pochettino, Max Allegri hay Joachim Low để lo cho Real.

Julen Lopetegui giờ dẫn dắt Real Madrid.

Thật may là đề nghị mà Real Madrid đưa ra quá hấp dẫn để HLV đội tuyển Tây Ban Nha gật đầu cái rụp, dù ông vẫn còn hợp đồng vừa kí với RFEF đến năm 2020. Và cuộc đi đêm đã hoàn tất. Tuy nhiên, Los Blancos vì cần thuyền trưởng chuẩn bị cho tour du đấu vào giữa tháng 7, sắp xếp lực lượng và lên kế hoạch chuyển nhượng nên thay vì chờ World Cup 2018 kết thúc, họ đã đẩy Lopetegui vào tình thế buộc phải “phản bội” RFEF.

Cộng thêm sự “hậu thuẫn” từ Hierro trong vai trò GĐKT nhưng từng là huyền thoại của sân Bernabeu, Real Madrid đã có cái cớ để buộc Rubiales không thể không giận dữ và quyết định sa thải Lopetegui. Nên nhớ rằng, chính các cầu thủ của đội tuyển, đứng đầu là đội trưởng Sergio Ramos, đã đề nghị Rubiales giữ HLV Lopetegui ở lại đến hết World Cup 2018. Khi đó, Rubiales thừa biết chiến dịch World Cup 2018 của La Roja có thể thất bại nếu cầu thủ nổi loạn và thật may, RFEF có Hierro để xoa dịu tình hình.

Nếu Tây Ban Nha có dừng bước sớm ở vòng bảng hoặc vòng knockout, không có gì là ngạc nhiên khi Real Madrid muốn cầu thủ của họ trở lại sớm trong hè để chuẩn bị cho tour du đấu và ra mắt tân HLV, người đã được họ gián tiếp cho “lên đường” khi World Cup 2018 chỉ còn 2 ngày.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn