MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Ăn vạ rồi khiếu nại nhưng Aliev vẫn bị loại khỏi Olympic Tokyo 2020

MINH TRIẾT LDO | 04/08/2021 11:02

Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đã bác đơn kháng cáo của võ sĩ Mourad Aliev về việc anh bị truất quyền thi đấu ở Olympic Tokyo 2020.

"Ban phụ trách vấn đề từ chối tiếp nhận đơn kháng cáo của võ sĩ Mourad Aliev vào ngày 2.8 (giờ địa phương) liên quan đến quyết định truất quyền thi đấu, xử thua của trọng tài ở trận tứ kết hạng cân siêu nặng (trên 91kg) môn boxing Olympic Tokyo 2020", CAS ra thông báo.

Khi hiệp 2 trận tứ kết giữa Mourad Aliev và Frazer Clarke chỉ còn tính bằng giây, võ sĩ người Pháp đã bị trọng tài truất quyền thi đấu. Aliev được cho là cố tình dùng đầu để xô xát với đối thủ và gây ra nhiều vết cắn quanh mắt Clarke. Không chấp nhận quyết định này, Aliev tức giận làm động tác đấm vào máy quay và ngồi xuống một góc võ đài trong gần 1 giờ đồng hồ.

“Điều đó hoàn toàn không công bằng. Rõ ràng, tôi đã thắng trận đấu,” Aliev nói với đám đông phóng viên sau khi chấp nhận rời khỏi vị trí bên góc võ đài. Hiệp đầu tiên nghiêng về Aliev với tỉ số 3-2.

Dù Tòa án trọng tài thể thao đã bác đơn kháng cáo của Mourad Aliev nhưng cơ quan này cũng không khẳng định trọng tài đã nhận định đúng. "Có thể trọng tài đã mắc lỗi kỹ thuật" nhưng quyết định trong trận đấu sẽ được giữ nguyên. Đồng nghĩa, Aliev vẫn phải chấp nhận kết quả thua cuộc và nhìn đối thủ Clarke bước vào trận bán kết với Bakhodir Jalolov.

Trong một cuộc phỏng vấn với BBC Sport, Frazer Clarke cũng thừa nhận bản thân anh không muốn đi tiếp theo cách tranh cãi như vậy.

"Tôi là một vận động viên khát khao giành huy chương Olympic nhưng đó (trọng tài truất quyền thi đấu của đối thủ - PV) không phải là cách tôi muốn kết thúc trận đấu. Đó là một cuộc đụng độ trực diện, là lần thứ tư tôi đánh bại Aliev. Một trong những tổn thương của tôi không đến từ cú đấm, không rõ có phải trùng hợp hay không. Tôi không nói anh ta cố tình cắn tôi nhưng chấn thương đã xảy ra.

Trọng tài ở đó để thực hiện công việc của mình. Nếu như trận đấu có tiếp tục, tôi nghĩ mình sẽ lật ngược và vượt lên trên. Sau hiệp 1 chậm chạp, tôi đã trở lại vào cuối hiệp 2. Tôi khẳng định là bản thân sẽ giành chiến thắng nếu còn đánh tiếp, tôi chỉ đang tìm lại nhịp thi đấu của mình", Clarke nói thêm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn