MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Argentina 0-3 Croatia: Những điều đáng nhớ trong ngày điệu Tango lạc nhịp

Đặng Đạt LDO | 22/06/2018 15:56
Sau trận thua 0-3 trước Croatia, Argentina tiếp tục tự tay đóng dần lại cánh cửa vào vòng trong của mình. Cùng nhìn lại những điều đáng nhớ trong ngày điệu Tango lạc nhịp.

Argentina hoàn toàn dưới cơ Croatia


Với những pha đá rắn, pressing, Croatia chủ động dẫn dắt, áp đặt lối chơi lên đối thủ.

Không thể tìm đường đến khung thành Croatia, thời gian càng trôi đi thì Argentina càng đánh mất khả năng kiểm soát thế trận lẫn tinh thần. 3 bàn thua trong hiệp hai là hệ quả tất yếu.

Luka Modric - đẳng cấp là mãi mãi


Có thể ở Real, sự chói sáng của Ronaldo sẽ làm Modric lu mờ, thế nhưng trở lại tuyển quốc gia, Modric đã nhắc nhở các fan rằng, anh vẫn đang là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất thế giới.

Đặc biệt trong trận đấu với Argentina, những đường chuyền thông minh và những pha xử lý đầy tinh tế mỗi lần lên bóng của Modric đều là mối nguy với hàng phòng ngự 3 người của đối thủ. Chỉ cần đội bóng Nam Mỹ có một chút lơ là trong khoảnh khắc, Modric đã trừng phạt họ bằng cú sút xa thành bàn đẹp mắt.

Thủ môn Caballero - khởi nguồn cơn ác mộng


Thủ thành Caballero đã hấp tấp, lóng ngóng như một gã nghiệp dư khi phá bóng như chuyền vào chân Ante Rebic bên phía Croatia, để cầu thủ này chọc thủng lưới Argentina, khởi đầu cho thất bại thê thảm của Argentina.

Sai lầm chết người của HLV Sampaoli


Sampaoli ngay sau trận đấu đã trả lời trực tiếp và nhận trách nhiệm về thất bại của Argentina: "Tôi là người đưa ra các quyết định, vì thế trách nhiệm phải thuộc về tôi. Tôi là người lập kế hoạch cho trận đấu, nên chỉ trích Caballero là không đúng".

"Trong kế hoạch, tôi muốn hàng tiền vệ tạo áp lực lớn. Thật không may, kế hoạch này không thành công, khi không khai thác được giá trị của từng cầu thủ. Có lẽ, tôi đã đọc trận đấu không đúng", HLV Sampaoli nói.

Sampaoli thừa nhận bản thân yếu kém và đã không tìm ra giải pháp tốt nhất cho Argentina.

Cơ hội đi tiếp cho Argentina rất nhỏ


Vào lúc này, cơ hội chưa phải là đã hết cho Argentina. Tất nhiên Argentina hiện là đội yếu thế nhất, do đã đá 2 trận, chỉ hòa 1 và thua 1. Đặc biệt, trận thua 0-3 trước Croatia ảnh hưởng lớn đến đội bóng này, bởi trong trường cần so đọ hiệu số, thì đây là điều bất lợi với “Albiceleste”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn