MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Arsenal tạm dừng cơn khủng hoảng bằng chiến thắng trước Chelsea. Ảnh: AFP

Arsenal thắng thuyết phục Chelsea: Có một món quà màu xanh

HOÀI MINH LDO | 28/12/2020 08:30

Sau trận thắng 3-1 trước Chelsea tại vòng 15 Premier League, HLV Mikel Arteta dành phần lớn thời gian để gửi lời xin lỗi, lời chúc cũng là lời hứa đến người hâm mộ.

Vị chiến lược gia người Tây Ban Nha cho rằng, Arsenal đã không may suốt thời gian qua, và chiến thắng trong trận derby ngay trong ngày Boxing Day có lẽ sẽ là bước ngoặt lớn để thay đổi cục diện. Trong bối cảnh 7 trận liên tiếp chỉ biết hòa và thua tại giải quốc nội, thậm chí đã tiến sát nhóm trụ hạng, chiến thắng trước The Blues thực sự là “phao cứu sinh” đáng giá cho thầy trò Arteta.

Đúng như “thuyền trưởng” của Arsenal đã nói, đội có nhiều ca chấn thương, những thời điểm phải chơi với 10 người,… hàng loạt vấn đề khiến thành tích đi xuống. Tất cả như “vận đen” đeo bám, phải chờ đến đúng Boxing Day mới được nhận “quà”. Một phần thưởng Arteta chính tay sắp xếp, được “trời thương” và Lampard đích thân tặng. Nếu chỉ thắng sát nút, Arsenal có thể mang tiếng ăn may nhưng tỉ số 3-1 chứng minh tính thuyết phục của màn trình diễn. “Pháo thủ” không chỉ giải quyết tốt tình huống mà còn thể hiện được sự tích cực và khát khao chiến thắng.

Sau gần 1 năm vật lộn với chấn thương, Gabriel Martinelli có 71 phút tuyệt hay tại Emirates. Bỏ Ozil, không Willian, Arteta cho “trình làng” ngôi sao 20 tuổi Emile Smith Rowe ở vị trí hộ công, mang đến một màu sắc mới cho đội bóng. Ở một góc khác, bàn thắng thứ 3 của Bukayo Saka ít nhiều có sự trợ giúp của may mắn, đã đánh sập ý chí kháng cự của Chelsea. Sự chậm chạp trong thay đổi của Lampard cũng là một phần tác nhân khiến The Blues nhận thất bại. “Món quà” được chuẩn bị kỹ lưỡng đến tay các cầu thủ Arsenal, rồi từ đó họ chuyển tiếp tới cho người hâm mộ. Những chia sẻ của HLV Arteta cũng có thể hiểu như ước định, sau khi tặng quà.

1 trận thắng chưa cải thiện được nhiều điều, khoảng cách giữa Arsenal và nhóm xuống hạng vẫn còn rất gần. Tuy nhiên, 3 điểm trước Chelsea giải tỏa được tâm lý, “vận đen” và tiếp thêm niềm tin để “Pháo thủ” đứng dậy. Mọi thứ cần đi từng bước, thầy trò Arteta bây giờ có muốn cũng không thể đi vội.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn