MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Twitter.

Arsenal trắng tay trước Stoke: Hãy yêu Sanchez và vung tiền đi, Wenger!

VIỆT HÙNG LDO | 20/08/2017 15:00

Mùa giải có thể là cuối cùng của Arsene Wenger tại sân Emirates đã có khởi đầu không được như mong đợi sau trận thua tối thiểu của "Pháo thủ" trước Stoke ở vòng 2.

Wenger có nhớ Sanchez không?

Trong trận đấu tối 19.8 trước Stoke City trên sân khách, Arsenal không có được sự phục vụ của Alexis Sanchez do tiền đạo này vẫn gặp phải chấn thương. Hàng công của "Pháo thủ" được Lacazette lãnh xướng nhưng kết quả đã không như mong đợi.

Hãy khoan nói về việc Lacazette bị từ chối một bàn thắng gây tranh cãi, thất bại của Arsenal trước Stoke lại đến từ lý do muôn thuở của họ khi thiếu Sanchez, đó là việc sút quá nhiều nhưng hiệu quả không được bao nhiêu.

Tất cả chân sút của Arsenal tối qua đã bắn phá khung thành của Stoke tới 14 lần và họ còn có thêm 9 pha phạt góc. Thế nhưng đổi lại, chỉ 1 lần ăn mừng bàn thắng, các cầu thủ đội khách cũng không có được. Hiệu quả là thứ mà đôi chân 45 triệu bảng của Lacazette không đem lại hay người vào sân sau đó là Giroud cũng bất lực.

Lacazette chưa đáp ứng được kì vọng. Ảnh: Getty.

Mùa trước, chỉ tính riêng Ngoại hạng Anh, Sanchez đã ghi tới 24 bàn cho Arsenal, con số đó đủ để nói lên tầm quan trọng của anh với "Pháo thủ". Nhưng giờ khi Sanchez không thể vào sân, CLB của anh đã thua một trận đấu mà đáng lẽ họ phải thắng để tạo bước đà thuận lợi đầu mùa giải.

Ngoài vấn đề chuyên môn khi thiếu vắng Sanchez, "Giáo sư" Wenger dường như cũng đang tự đẩy mình vào thế khó trong việc "đối xử" với học trò của mình. Sanchez vùng vằng muốn ra đi, khi không thuyết phục được học trò của mình ở lại, HLV người Pháp chơi bài "giam lỏng" anh để tới mùa hè 2018, khi Sanchez đáo hạn hợp đồng, anh sẽ ra đi dưới dạng chuyển nhượng tự do và khi đó, một đồng lót tay hay khoản bồi thường cũng đều nói không với Sanchez.

Wenger đang tỏ ra thiếu khôn khéo trong vụ Sanchez. Ảnh: The Sun.

Wenger có lẽ nên học cách mà Sir Alex từng làm với Ronaldo năm 2009. Sau khi giành QBV 2008 và muốn lập tức chuyển sang Real Madrid, Sir Alex liền gia hạn thêm hợp đồng với Ronaldo và đặt một lời hứa chắc nịch rằng: "Hãy đá thêm 1 năm nữa rồi sang Real". Kết quả, M.U vẫn vô địch Premier League 2009 đủ để làm CR7 thỏa mãn, sau đó anh đươc Sir Alex cho sang Real với giá kỉ lục kèm các khoản lót tay và bồi thường hợp đồng. Như vậy, tất cả cùng vui.

Vậy tại sao với một người lão làng như Wenger, ông lại thất bại trong việc lấy lòng một cầu thủ chỉ đáng tuổi con mình?

Vung tiền đi, Wenger!

Nếu Wenger chịu vung hết khoản tiền 145 triệu bảng được cấp trong hè này, có thể mọi chuyện sẽ khác, ít nhất là mối quan hệ của ông với Alexis Sanchez. Khi CLB có nhiều ngôi sao tầm cỡ hơn,  việc tiền đạo này lấy lại cảm hứng là điều dễ hiểu.

Ngoài những vấn đề liên quan đến Sanchez, Wenger cũng nên nhìn thẳng vào đội hình hiện tại đang sở hữu. So với M.U, Chelsea, Liverpool hay Man City, chất lượng cầu thủ của Arsenal chỉ ở mức trung bình.

Trong số 11 cái tên ra sân từ đầu ở trận đấu tối qua, Arsenal chỉ có 2 cái tên được xếp vào hàng "sao" đó là Ozil và Lacazette. Nhưng trong một ngày Ozil "mất tích", Lacazette phảng phất đâu đó hình ảnh "chân gỗ", Arsenal thua ngay lập tức trước một đội trung bình yếu của Ngoại hạng Anh.

Đội hình Arsenal đang sở hữu có chất lượng không cao. Ảnh: Getty.

Một người nữa cũng từng được kì vọng rất lớn là Xhaka càng thi đấu càng gây thất vọng. Tiền vệ người Thụy Sĩ chỉ khiến người ta nhớ đến những chiếc thẻ phạt thay vì bàn thắng, kiến tạo. Còn ở tuyến trên, Oxlade-Chamberlain và Welbeck chưa bao giờ được coi là cầu thủ chất lượng và mãi dừng ở mức "tiềm năng".

Với một đội hình như vậy trong bối cảnh giải đấu ngày một khắc nghiệt và các đại kình địch đang mạnh lên trông thấy, Arsenal chỉ còn cách vung tiền để mua sao. Bởi nếu không, năm cuối của Wenger tại sân Emirates sẽ lại buồn như hơn 10 năm qua. Và khi đó, bao nhiêu di sản của ông để lại cũng sẽ nhanh chóng rơi vào quên lãng.

Đừng tiếc tiền nữa, Wenger!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn