MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Getty.

Bán kết Roland Garros: Nadal đè bẹp Federer 3-0

VIỆT HÙNG LDO | 08/06/2019 10:21
Thắng tưng bừng trước đối thủ lớn nhất sự nghiệp, Rafael Nadal đang rất gần danh hiệu Grand Slam thứ 18.

Trận "Siêu kinh điển" một thời đã diễn ra không kịch tính như kỳ vọng. Dù chơi ổn định và chưa thua set nào từ đầu giải, Federer vẫn không thể gây được quá nhiều khó khăn cho Nadal.

Ngay từ đầu trận, FedEx đã phải chật vật thích nghi với thời tiết khắc nghiệt. Ở chiều ngược lại, gió lớn trên sân Philippe Chatrier khiến những pha bóng xoáy của Nadal càng thêm lợi hại.

Dù đã cứu thành công tới 7 điểm break-point, Federer vẫn bị Nadal bẻ 2 game giao bóng và thua 3-6.

Federer bất lực trước những pha điều bóng khó của Nadal. Ảnh: Getty.

Bước sang set 2, FedEx là người khởi đầu tốt hơn với 2 game thắng. Tuy vậy, Rafa nhanh chóng thiết lập lại trật tự với break-point ngay ở game 3.

Bước ngoặt của set đấu và của cả trận đấu diễn ra khi tỉ số đang hoà 4-4. Federer cầm giao bóng, dẫn 40-0 nhưng Nadal thắng một mạch 5 điểm để ăn điểm break. Game đấu bản lề khép lại sau một màn đôi công đẹp mắt trên lưới, "Bò tót" là người xuất sắc hơn với pha vô lê thuận tay ghi điểm winner.

Nadal hoàn toàn làm chủ trận đấu. Ảnh: Getty.

Kể từ đây, trận đấu trở thành sân chơi riêng của Nadal. Sang set cuối, hạt giống số 2 dẫn chóng vánh 5-1 sau nửa giờ. Những nỗ lực hết sức chỉ giúp Federer bảo toàn được game giao bóng sau đó, trước khi gác vợt thua chung cuộc ở match-point thứ 2.

Sau 2 giờ 25 phút, Rafael Nadal chính thức điền tên vào trận chung kết Roland Garros bằng chiến thắng 3-0 (6-3; 6-4; 6-2). "Vua đất nện" áp đảo những thông số quan trọng với tỉ lệ thắng giao bóng 81%, thắng 33 điểm winner và chỉ mắc 19 lỗi đánh hỏng, ít gần gấp đôi so với đối thủ (Federer 34 lỗi).

Nadal vẫn là “Vua đất nện“. Ảnh: Getty.
Phát biểu sau trận, nhà đương kim vô địch dành sự kính nể tới đại kình địch lâu năm:

"Gió hôm nay khá lớn nhưng thật tuyệt vời khi được so tài cùng Federer tại đây. Anh ấy đã 37 tuổi nhưng vẫn chơi ở đẳng cấp cao nhất. Có lẽ Roger là tay vợt xuất sắc nhất lịch sử. Về phần mình, tôi rất hạnh phúc khi vào chung kết."

Federer có quyền ngẩng cao đầu rời Paris và hướng về Wimbledon. Trong khi đó, Nadal tiến sát danh hiệu Roland Garros thứ 12, đồng thời là Grand Slam thứ 18 trong sự nghiệp.

Tay vợt người Tây Ban Nha sẽ phải đợi sau ngày hôm nay để xác định đối thủ của mình. Cặp bán kết còn lại giữa Dominic Thiem và Novak Djokovic phải tạm hoãn vì trời mưa. Trận đấu gián đoạn khi đang hoà 1-1 sau 2 set, Thiem tạm dẫn 3-1 ở set 3.

Trận đấu giữa Djokovic và Thiem phải dời sang ngày hôm sau vì thời tiết xấu. Ảnh: Getty.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn