MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bản tin thể thao tối 10.6: Frank Fabra khóc hận vì mất World Cup vào phút chót

KỲ DUYÊN LDO | 10/06/2018 18:40
Salah không muốn tha thứ cho Ramos; Abramovich từ chối bán Chelsea; Thần đồng bóng bàn 14 tuổi thắng nhà vô địch thế giới... là những tin chính có trong bản tin thể thao tối 10.6.

Frank Fabra khóc hận vì mất World Cup vào phút chót

 

Hậu vệ cánh trái của Colombia- Frank Fabra đã dính chấn thương nặng và phải chia tay World Cup ngay trước ngày khởi tranh. Anh bị đứt dây chằng đầu gối tại trại huấn luyện của đội ở Italia.

Chấn thương quá nặng này buộc ngôi sao này phải chia tay World Cup đầu tiên trong sự nghiệp. Liên đoàn bóng đá Colombia xác nhận, Frank Fabra không thể tiếp tục tham dự World Cup 2018.

Trả 19 triệu euro, Ronaldo thoát tội trốn thuế

 

Trước đó Ronaldo đã bị cáo buộc 4 tội trốn thuế về tiền bản quyền hình ảnh trong suốt thời gian gắn bó với Real Madrid. Theo luật, Ronaldo sẽ phải ngồi tù, đồng thời chấp nhận trả một khoản lên tới 10 triệu euro. Song Ronaldo được cho là đã muốn trả nhiều tiền hơn khoản yêu cầu từ tòa để tránh phải ngồi tù.

Tin từ AS khẳng định lời đề nghị đầu tiên có giá 14 triệu euro của Ronaldo đã bị Cơ quan thuế vụ từ chối. Tờ El Mundo tiết lộ Ronaldo sẵn sàng chi 19 triệu euro để dẹp bỏ những cáo buộc liên quan tới tội danh trốn thuế.

Lời đề nghị này được cho là đã nhận được sự đồng ý từ Cơ quan thuế vụ Tây Ban Nha.

Salah: "Tôi chưa từng nói tha thứ cho Ramos"

 

"Sau vụ va chạm, Ramos đã gửi tin nhắn cho tôi nhưng tôi chưa bao giờ nói với anh ta rằng mọi chuyện đã ổn"- Salah tiết lộ.

Tiền đạo Liverpool tỏ ra sẽ không bỏ qua vụ va chạm, anh cho biết đó là khoảnh khắc tồi tệ nhất trong sự nghiệp. Khi ngã xuống sân, anh vừa đau và vừa lo lắng.

Hơn hết, ngôi sao Ai Cập tức giận và buồn khi không thể tiếp tục thi đấu ở trận chung kết Champions League.

Abramovich từ chối bán Chelsea giá 2,68 tỷ đôla

 

Người giàu nhất Anh quốc- Jim Ratcliffe có ý định mua lại Chelsea. Tỷ phú ngành hóa chất đã đặt lên bàn đàm phán số tiền 2,68 tỷ đôla, cao hơn giá trị 1,93 tỷ đôla mà Chelsea được Forbes định giá.

Dù gặp vấn đề trong việc xin thị thực tại Anh nhưng tỷ phú người Nga không hề có ý định nhượng quyền sở hữu CLB thành London như tin đồn.

Thần đồng bóng bàn 14 tuổi thắng nhà vô địch thế giới

 

Chiều 9.6, Tomozaku Harimoto bất ngờ thắng Mã Long với tỷ số 4-2 ở tứ kết Nhật Bản Mở rộng. Hai tay vợt chơi ngang ngửa trong ba set đầu nhưng Harimoto là người biết cách vươn lên ở thời điểm quyết định. Tỷ số lần lượt là 11-8, 11-9 và 11-7.

Tuy vậy, ở 2 set  tiếp theo, Mã cho thấy đẳng cấp vượt trội khi thắng cách biệt 11-3 và 11-2. Đó là tất cả những gì anh làm được.

Game thứ 6, anh liên tục mắc lỗi và phải chịu gác vợt với tỷ số 6-11. Nhà thi đấu Kitakyushu như bùng nổ, hòa lẫn tiếng hét trong vui sướng của Harimoto.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn