MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tình huống bỏ bóng đá người, đồng thời đánh nguội Công Phượng của hậu vệ Pansa bên phía ĐT Thái Lan. Ảnh: Siam Sport

Báo Thái lên tiếng về hành vi "bỏ bóng, đá người" của hậu vệ Thái Lan

ĐÌNH THẢO LDO | 07/06/2019 14:35
Theo Siam Sport, tình huống hậu vệ Pansa bỏ bóng đánh tiền đạo Công Phượng lẽ ra phải nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài thay vì chỉ là một thẻ vàng.

Trong chiến thắng 1-0 của ĐT Việt Nam trước Thái Lan tại King's Cup 2019, khán giả chứng kiến nhiều tình huống va chạm mạnh khiến cầu thủ của cả 2 bên phải nằm sân đau đớn.

Một trong những tình huống nhận phản ứng dữ dội nhất từ phía CĐV là pha phạm lỗi thô bạo của hậu vệ Pansa Hemviboon đối với Công Phượng, cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị thay cho tiền đạo Văn Toàn.

Phút 75, cầu thủ số 6 bên phía chủ nhà có tình huống truy cản chân sút của ĐT Việt Nam theo kiểu “bỏ bóng, đá người”. Không chỉ vậy, Pansa còn có hành vi tát vào mặt Công Phượng. Tình huống phản cảm này rất kín khiến trọng tài không thể quan sát thấy.

Việc Công Phượng ngã ra sân đau đớn khiến Quang Hải cùng đồng đội không giữ được bình tĩnh và lao vào đối phương đòi lại công bằng cho tiền đạo gốc Nghệ An.

Trận đấu diễn ra khá căng thẳng khi ĐT Thái Lan luôn chơi tiếu xảo và vào bóng rất thô bạo với các học trò của HLV Park Hang-seo. Ảnh: Đ.Đ

Dù vào bóng rất thô bạo và có hành vi đánh nguội nhưng Pansa chỉ phải nhận 1 chiếc thẻ vàng từ trọng tài chính.

Trang Siam Sports của Thái Lan sau đó cho rằng Pansa đáng lẽ phải bị truất quyền thi đấu sau tình huống chơi xấu này.

"Gần cuối trận, Pansa có pha lên gối với Nguyễn Công Phượng. Ngay cả khi phải nhận thẻ vàng, hậu vệ Thái Lan được cho là xứng đáng bị đuổi khỏi sân vì phạm lỗi nguy hiểm nếu công nghệ VAR được áp dụng trong trận này", tờ báo viết.

Đáng nói, thời điểm Pansa phạm lỗi với Công Phượng khi tỉ số vẫn đang là 0-0, và các cầu thủ Thái Lan đã có biểu hiện đá tiểu xảo, vào bóng rất thô bạo với các cầu thủ Việt Nam. Trong đó, Thitipan với hành vi đá xấu Văn Hậu và sau đó là “tát” vào mặt hậu vệ số 5 của tuyển Việt Nam nhưng không phải nhận thẻ đỏ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn