MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khi Lionel Messi và Ronald Koeman trái quan điểm, Chủ tịch Joan Laporta sẽ giải quyết ra sao? Ảnh: Goal

Barcelona bắt đầu rơi vào mớ bòng bong

TAM NGUYÊN LDO | 01/04/2021 08:17
Những thông tin liên quan đến Barcelona đang trở nên nhiễu loạn khiến việc gỡ rối có thể dẫn tới tình trạng “lắm mối, tối nằm không”.

Trước khi câu lạc bộ Manchester City thông báo việc Sergio Aguero sẽ chia tay khi mùa giải 2020-2021 kết thúc, tiền đạo 32 tuổi đã được nhắc tới ở sân Camp Nou và được đặt cạnh Memphis Depay, cầu thủ của Lyon cũng sẽ trở thành cánh chim tự do vào mùa Hè năm nay. Dù vậy, để thể hiện sự tôn trọng tới các câu lạc bộ, Barca chưa đưa ra tuyên bố về việc sẽ theo đuổi ai. Chỉ sau khi Aguero được khẳng định là sẽ rời sân Etihad, những gợn sóng đầu tiên đã bắt đầu xuất hiện.

Câu chuyện về nhân sự cho mùa giải tới đã bắt đầu đến ở thời điểm lộ ra những quan điểm trái ngược. Bởi rất nhanh sau khi có tin về Aguero, tờ Sport - vốn thân Barca, đưa tin khẳng định, huấn luyện viên Ronald Koeman không quan tâm đến tiền đạo người Argentina. Ông vẫn hướng tới Depay, cậu học trò cũ ở đội tuyển Hà Lan, với lý do là “thích hợp với chiến thuật của tôi hơn”. Thế nhưng từ một nguồn thông tin khác là Football Insider, Lionel Messi trong một lần hiếm hoi đã nói rõ quan điểm của mình về nhân sự, thay vì im lặng để Ban lãnh đạo hàng động. M10 tuyên bố, Barca cần đưa Aguero về sân Camp Nou thì anh mới ký hợp đồng mới. Khi chuyện ký hợp đồng mới với Messi được đặt lên vị trí ưu tiên sau khi Joan Laporta trở lại ghế Chủ tịch trong cuộc bầu cử hôm 7.3. Laporta sẽ chọn sao đây? Koeman hay Messi?

Cũng không quên rằng, ông Chủ tịch 58 tuổi cũng đã đặt mục tiêu ký hợp đồng với Erling Haaland, chân sút mà Dortmund “hét giá” tới 180 triệu Euro trong bối cảnh dịch COVID-19 như hiện nay.

Chưa dừng lại ở đó, theo đài RAC1, đội bóng xứ Catalunya đã quyết định trở lại với Lautaro Martinez, thương vụ mà cựu Chủ tịch Josep Maria Bartomeu đã thất bại vào mùa Hè năm ngoái. Dù Martinez cũng là người Argentina nhưng có vẻ như Messi không quá hào hứng.

Tất nhiên còn rất nhiều thời gian, nhưng nếu không sớm giải quyết được mâu thuẫn trong quan điểm thì chính thời gian sẽ lại là thứ xa xỉ, và rồi “lắm mối, tối lại nằm không”.

Laporta đã dùng Messi làm bàn đạp để chiến thắng thì ông không thể bỏ anh ra ngoài, trong khi mới đây, Xavi Hernandez cho rằng phù hợp để dẫn dắt Barca là Joachim Low, người sẽ chia tay đội tuyển Đức sau EURO 2020. Có lẽ nào…?

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn