MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bầu Đức trông chờ chiến thắng của Hoàng Anh Gia Lai trước Hà Nội vào chiều 18.4 tới. Ảnh: Anh Tiến

Bầu Đức “chờ” trận thư hùng Hoàng Anh Gia Lai - Hà Nội

NGUYỄN ĐĂNG LDO | 15/04/2021 12:51
Nụ cười mỉa mai của bầu Đức sau trận thắng Nam Định 4-3 cùng vị thế của đội đầu bảng, thêm một chiến thắng trước đối thủ số 1 là thầy trò Kiatisak sẽ “cầm cờ” trong cuộc đua vô địch V.League 2021 khiến trận Hoàng Anh Gia Lai gặp Hà Nội nóng hơn bao giờ hết.

Cột mốc và lời hẹn của bầu Đức

Sau trận Hoàng Anh Gia Lai - Nam Định 4-3 tối 12.4, bầu Đức đã mang bức ảnh chụp Chủ tịch đội Than Quảng Ninh - ông Phạm Thanh Hùng cười tươi, dù đội nhà đang thua Hà Nội 0-4, đem khoe với các phóng viên và cười lớn : “Thua mà cười toe toét, thua mỗi 4-0”. Quá khứ và hiện tại, Than Quảng Ninh bị đồn đoán liên quan đến bầu Hiển. Việc đội bóng vùng mỏ thua trận đúng lúc Hà Nội của bầu Hiển cần điểm càng khiến bầu Đức có lý do để cười mỉa mai.

Một khoảnh khắc với nụ cười của ông Hùng rất khó để suy diễn và có thể do bầu Đức quá nhạy cảm, thế nhưng việc ông bầu quyền lực này “cay” việc bầu Hiển dính dáng đến nhiều đội bóng là điều có thực, như ông từng chia sẻ và ám chỉ về việc “5 thằng gầy đánh một thằng mập cũng chết”.

Vì lẽ đó, sức nóng của trận Hoàng Anh Gia Lai - Hà Nội, diễn ra lúc 17h ngày 18.4 được đẩy lên đến cực điểm với hành động của bầu Đức. Đội bóng phố Núi đang chơi thăng hoa dưới sự dẫn dắt của Kiatisak, thắng 7/9 trận, dẫn đầu V.League 2021 và hơn Hà Nội đến 9 điểm. Tuy nhiên, bầu Đức vẫn xác định Hà Nội là đối thủ lớn nhất của Hoàng Anh Gia Lai trong cuộc đua đến ngôi vô địch. Trận đấu chiều 18.4 tới tại sân Pleiku có thể là cột mốc để bầu Đức chính thức phất cờ đua vô địch, thay vì những nhận định dè dặt từ đầu mùa.

Còn nhớ sau trận thắng TPHCM 3-0 ở vòng 6, bầu Đức đã nói: “Đội đá thắng thì tôi vui nhưng nói ổn định thì Hoàng Anh Gia Lai chưa ổn định, có gặp Hà Nội cũng chưa ăn thua. Các đội giờ ngang nhau, chưa nói trước được vô địch, phải chờ thêm 5 trận nữa”.

Trận gặp Hà Nội là trận đấu thứ 10 của Hoàng Anh Gia Lai từ đầu giải và chính là trận thứ 5 của họ tính từ trận gặp TPHCM, đúng như tuyên bố của bầu Đức. Thời điểm này, Hoàng Anh Gia Lai được đánh giá cao hơn Hà Nội cả về phong độ, tinh thần lẫn lực lượng, nhất là khi đá trên sân Pleiku. Một chiến thắng sẽ giúp đội bóng của bầu Đức bỏ xa đối thủ đến 12 điểm và mở ra cơ hội rất lớn để vô địch ở mùa bóng năm nay.

Kiatisak sẽ làm vui lòng “boss Đức”

Sau 9 trận, Kiatisak đã làm quá tốt nhiệm vụ mà bầu Đức đã giao phó, thay đổi Hoàng Anh Gia Lai một cách toàn diện. Chiến lược gia người Thái Lan đã mang đến nụ cười cho “ông chủ”, như cách Sak kéo ông bầu đội bóng phố Núi đến sân Pleiku xem tất cả các trận đấu từ đầu giải, điều không xảy ra từ nhiều năm nay.

“Tôi muốn Hoàng Anh Gia Lai đá đẹp vì nghe lời bầu Đức. Đó là nguyện vọng của ông ấy khi mời tôi đến đây”, Kiatisak chia sẻ. Chiến lược gia người Thái Lan không gặp áp lực về thành tích từ bầu Đức, nhưng với sự tinh tế, khôn ngoan của mình, Kiatisak hiểu rõ “ông chủ” muốn gì. Trận gặp Hà Nội cũng vậy, Kiatisak hiểu rằng một chiến thắng cho Hoàng Anh Gia Lai sẽ giúp bầu Đức vui hết cỡ trên khán đài, để ông có thể “nổ rang” sau trận khi vượt qua đối thủ khó nhất trong cuộc đua đến ngôi vô địch.

Kiatisak xác định Hà Nội là trận đấu khó nhất của ông từ đầu giải. Tuy nhiên, mọi thứ đang ủng hộ ông thầy này. Hoàng Anh Gia Lai đã toàn thắng cả 4 trận sân nhà từ đầu mùa, trước Bình Định, Sông Lam Nghệ An, TPHCM và Nam Định, ghi đến 11 bàn thắng. Sau 9 vòng, đội chủ sân Pleiku có hàng tấn công tốt nhất (18 bàn) và hàng thủ chắc nhất (thủng 6 bàn, ngang với Viettel).

Ngoài ra, họ cũng có thể đón chào sự trở lại của tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh do chấn thương. Còn Hà Nội đến Pleiku với đội hình thiếu hụt nhân sự nghiêm trọng với chấn thương của Đỗ Hùng Dũng, Văn Dũng, Bruno, Đoàn Văn Hậu và án phạt của Bùi Hoàng Việt Anh. Điểm tựa cho Hà Nội là lịch sử đối đầu, khi họ chỉ thua đối thủ 2/10 trận gần đây và không thua tại sân Pleiku ở 3 mùa gần nhất.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn