MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bayern nói lời tạm biệt Champions League với kịch bản bị hủy diệt bởi Man City. Ảnh: AFP

Bayern rời Champions League: Sự khởi đầu của một cuộc thoái trào?

VIỆT HÙNG LDO | 20/04/2023 20:13
Phong độ ở cả giải quốc nội và châu lục đều bất ổn, Bayern đang cho thấy hình ảnh khá lạ lẫm, khác hẳn với sự thống trị trong những năm qua. 

Sau gần 3 giờ đồng hồ quần thảo với Man City ở hai lượt trận tứ kết Champions League, Bayern Munich cuối cùng cũng có bàn thắng.

Pha đá phạt đền thành công của Joshua Kimmich như một sự giải tỏa dù tiền vệ người Đức thừa hiểu, chừng đó là không đủ để giành chiến thắng. 

Trên thực tế, Bayern chơi không hề tệ hơn Man City khi tỉ lệ bàn thắng kì vọng của họ là 3,49, chỉ ít hơn một chút so với 4,32 của Man City. Thế nhưng, 1 bàn thắng là quá nghèo nàn.

Đôi khi, việc bỏ lỡ nhiều cơ hội cũng chứng minh đội bóng của bạn không hề xuất sắc, thiếu đi những ngôi sao biết định đoạt cục diện chứ không đơn thuần chỉ là thiếu may mắn.

Trên khán đài Allianz Arena xuất hiện biểu ngữ hoành tráng: "Vị vua của những đấu trường cúp".

Cuối cùng, vị vua ấy đã không thể tìm ra cách để ngược dòng trước Man City trên sân nhà. Hàng vạn cổ động viên, bầu không khí cuồng nhiệt và nỗ lực không biết mệt của các cầu thủ là không đủ để giúp nhà vua tránh khỏi một thất bại toàn diện trước Manchester City.

Các cầu thủ Bayern động viên nhau sau thất bại dù đã có thể lường trước kết quả. Ảnh: AFP

Bayern là một đội bóng hùng mạnh trong kỉ nguyên Champions League (cúp C1) khi đã vô địch tới 6 lần. Họ thừa kinh nghiệm và độ lọc lõi để biết cách chiến thắng ở đấu trường này.

Trong thập kỉ trước, Bayern thường xuyên vào sâu, thậm chí có 2 lần vô địch nhưng khi một thế hệ đi qua, rất khó để sống mãi trong hào quang với bối cảnh bóng đá kim tiền xoay vần như hiện tại.

Robert Lewandowski hay trước đó là Franck Ribery, Arjen Robben, Philipp Lahm,...đã không còn hiện diện tại Allianz Arena nữa.

Thế hệ hiện tại của Leroy Sane hay những người "ngoại đạo" như Sadio Mane không đủ tài năng để duy trì sự thống trị của một đế chế cả ở giải quốc nội lẫn châu lục. 

Sau chức vô địch năm 2020, Bayern thường xuyên rời cuộc chơi khá sớm, so với chính thành tích họ có được trong thập kỷ trước.

Qua 2 trận tứ kết với Manchester City, Bayern Munich tung ra tới 31 cú dứt điểm nhưng không có nổi 1 bàn thắng trực tiếp. "Hùm xám" đã yếu đi rất nhiều, không còn nguy hiểm và gây được sức sát thương lớn như chính họ từng làm được. 

Dayot Upamecano là tâm điểm chỉ trích trong cả hai lượt trận nhưng đó đâu phải là tất cả. Nếu hàng tiền vệ và hậu vệ của "Hùm xám" đủ mạnh, họ đã không bị ép và Upamecano cũng không phải rơi vào cảnh đối đầu trực tiếp với Erling Haaland nhiều đến vậy.

Một hệ thống đang sụp đổ kéo theo sức mạnh của cả đế chế lụi tàn.

Upamecano chỉ là ví dụ điển hình nhất cho một tập thể Bayern yếu đuối trước Man City. Ảnh: AFP

Bayern đang đi chệch khỏi quỹ đạo thành công của bóng đá châu Âu khi giờ đây, nó chào đón những cái tên mới như Manchester City.

Thời gian đang là thứ xa xỉ để Thomas Tuchel có thể giải quyết cuộc khủng hoảng này của Bayern Munich.

Đội bóng đang mất dần sự thống trị ở sân chơi họ vẫn luôn làm tốt.

Để hồi sinh một đế chế, Tuchel sẽ cần thời gian nhưng ban lãnh đạo có kiên nhẫn hay không lại là vấn đề tiên quyết.


Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn