MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bế mạc Olympic Tokyo 2020: Những thế giới chúng ta sẻ chia

TAM NGUYÊN LDO | 08/08/2021 20:24

Những ngày tranh tài quyết liệt đã ở lại sau lưng, lễ bế mạc Olympic Tokyo 2020 diễn ra trong không khí tươi vui của sự kết nối toàn thế giới…

Sau hơn nửa tháng tranh tài quyết liệt và sôi nổi, tối 8.8, Olympic Tokyo 2020 chính thức khép lại với lễ bế mạc diễn ra trên sân vận động Quốc gia Nhật Bản. Cũng như lễ khai mạc vào ngày 23.7, người hâm mộ thể thao chỉ có thể theo dõi thời điểm khép lại sự kiện thể thao lớn nhất thế giới qua truyền hình, nhưng điểm khác là không khí đã vui tươi hơn, được thể hiện qua tiết tấu âm nhạc sôi động.

“Những thế giới mà chúng ta sẻ chia” (Worlds We Share) được Ban tổ chức chọn là chủ đề của lễ bế mạc Olympic Tokyo 2020. Thông điệp phản ánh tinh thần Olympic và thể hiện ý tưởng rằng, mỗi người đều sống trong thế giới của riêng mình, nhưng cùng nhau chia sẻ điều đó để kết nối lại, cùng vượt qua khó khăn.

Trong suốt 17 ngày qua, đất nước Nhật Bản là nơi chứng kiến sự hội tụ của những cá nhân đến từ nhiều nền văn hóa và hoàn cảnh khác nhau cùng nhau vươn lên tầm cao mới và kết nối thông qua thể thao.

“Ngay cả khi không thể ở bên nhau, chúng ta có thể chia sẻ cùng một khoảnh khắc, và đó là điều mà chúng ta sẽ không bao giờ quên. Chính thông điệp nổi bật này mà chúng tôi tin rằng sẽ tạo nên lễ bế mạc mở ra cánh cửa cho một tương lai tươi sáng hơn. Chúng tôi hy vọng rằng buổi lễ có thể là khoảnh khắc để mỗi người trong chúng ta suy nghĩ về những gì tương lai sẽ diễn ra”, Ban tổ chức gửi gắm.

Trong những giờ cuối cùng của Olympic Tokyo 2020, người hâm mộ được nhìn lại những khoảnh khắc đẹp nhất qua những cuộc tranh tài, những giây phút xúc động thực sự trên ranh giới của thắng và thua, sự bùng nổ trong cảm xúc chiến thắng hay nỗi buồn trên gương mặt khi thua trận

Nhưng sau tất cả, các vận động viên (4.599 người tham gia lễ bế mạc) lại sát cánh, đi bên nhau như những người bạn. Sự đua tranh nhường lại cho những chia sẻ, giao lưu, những nụ cười thân thiện…

Sau màn diễu hành trong không khí vui tươi, Ban tổ chức Nhật Bản lại khiến những người theo dõi phải “sởn gai ốc” với màn quảng bá công nghệ tạo nên bữa tiệc ánh sáng, sự kết hợp tạo hình tuyệt vời mang tới hình ảnh 5 vòng tròn Olympic...

Xen giữa những màn biểu diễn nghệ thuật, những lời cảm ơn tới những đội ngũ đã tham gia phục vụ Thế vận hội, điểm nhấn trong lễ bế mạc là lễ trao Huy chương cho các vận động viên nam, nữ giành chiến thắng ở nội dung marathon của môn Điền kinh. Đó cũng là hình ảnh tiêu biểu cho tinh thần Olympic - sau những khó khăn, trở ngại lớn nhất, kéo dài nhất là chiến thắng.

Lá cờ Thế vận hội sau đó được hạ xuống theo bài hát Olympic. Sau đó, lá cờ được Thị trưởng Tokyo, Koike Yuriko, trao lại cho Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC), Thomas Bach, trước khi chuyển cho bà Anne Hidalgo - Thị trưởng Paris, thành phố sẽ đăng cai kỳ Thế vận hội mùa Hè tiếp theo vào năm 2024.

Từ Paris, người Pháp đón nhận trong không khí hào hứng và đã có những hình ảnh giới thiệu tuyệt đẹp về kỳ Olympic thứ 33 trong lịch sử.

Sau phát biểu của bà Hashimoto Seiko – Chủ tịch Ủy ban tổ chức Olympic Tokyo, và ông Thomas Bach, Thế vận hội mùa Hè Tokyo 2020 chính thức bế mạc, ngọn đuốc Olympic đã được hạ xuống...

16 ngày nữa, Paralympic Tokyo 2020 sẽ khai mạc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn