MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Getty

Bị bắt lỗi không đáng có, Nadal dọa “tẩn” trọng tài

VIỆT HÙNG LDO | 06/06/2017 09:37
Tại vòng 4 Roland Garros, Nadal đã bị trọng tài “tuýt còi” vì phạm lỗi kéo dài thời gian. Ngay lập tức, tay vợt người Tây Ban Nha đã quay ra dằn mặt lại vị trọng tài này.  

Phong độ hủy diệt của Nadal giúp anh tiến vào tứ kết Roland Garros khi chỉ mất đúng 20 game. Chiến thắng gần nhất của anh là trước người đồng hương Bautista Agut với tỷ số 6-1, 6-2, 6-2. Tuy nhiên, trong trận đấu này, tay vợt số 4 thế giới đã có pha “đấu võ mồm” với trọng tài Carlos Ramos và dọa nạt sẽ cho ông này "nằm sàn".

Trong thời gian Rafa cầm giao bóng, vị trọng tài này đã cảnh báo tay vợt người Tây Ban Nha đã vi phạm lỗi kéo dài thời gian. Ngay lập tức, Nadal đã quay ra dọa trọng tài bằng những lời lẽ mang đầy tính hăm dọa: “Ông phải cảnh cáo tôi trong trận này nhiều vào, bởi ông sẽ chẳng còn được ngồi trên cái ghế đó sau trận này nữa đâu”.

Đôi khi các tay vợt phải chịu những áp lực nặng nề trong cả trận đấu, vì thế các trọng tài phải để họ có thời gian để thở chứ. Tôi nghĩ vị trọng tài này chỉ chăm chăm nhìn vào lỗi của tôi thôi. Đó là ấn tượng của tôi về ông ấy”, Nadal phàn nàn.

Có thể nói vi phạm thời gian là một trong những lỗi được các tay vợt lạm dụng nhiều nhất trong tất cả các môn thể thao chứ không riêng gì quần vợt để có thể áp dụng chiến thuật tâm lý. Tuy nhiên, với Nadal ở thời điểm phong độ hủy diệt như hiện tại thì việc thêm bớt một vài giây cũng không ảnh hưởng nhiều tới kết quả chung cuộc của anh.

Nadal không phải “dạng vừa” khi sẵn sàng dọa đánh trọng tài. Ảnh Getty.

Tại tứ kết, đối thủ của Nadal là người đồng hương Pablo Carreno Busta – một tay vợt khá khó chịu trên mặt sân đất nện và hiện đang có được sự trợ giúp của cựu số 1 thế giới Carlos Moya trên băng ghế huấn luyện.

Với việc 9 lần đăng quang tại Pháp mở rộng thì việc thất thế trong 2 năm qua là điều khó lòng chấp nhận được với Rafa. Do đó, giải đấu lần này sẽ là cơ hội để anh đòi lại vị thế vốn thuộc về mình.

Năm ngoái dù tôi chơi khá ổn định nhưng cơ hội vẫn cứ trôi đi chỉ vì chấn thương cổ tay. Năm 2009, tôi cũng gặp một số vấn đề liên quan tới đầu gối. Còn 2015 thì chỉ có duy nhất một tay vợt chơi tốt hơn tôi ”, Nadal chia sẻ và nhắc lại thất bại trong trận bán kết năm đó trước Novak Djokovic.

 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn