MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
(Ảnh: Getty)

Bị Ronaldo nhái màn ăn mừng, thuyền trưởng Atletico Madrid nói gì?

THANH LÂM LDO | 14/03/2019 07:06

HLV Diego Simeone của Atletico Madrid chấp nhận thất bại trước Juventus và dành những lời khen cho Cristiano Ronaldo, sau cú hat-trick tuyệt hảo của siêu sao này.

Cristiano Ronaldo đã lập hat-trick để giúp Juventus lội ngược dòng thắng chung cuộc 3-2 trước Atletico Madrid ở vòng 1/8 Champions League. Ngay sau khi chiến thắng, CR7 đã có hành động ăn mừng giống hệt như HLV Diego Simeone của đối thủ đã làm ở lượt đi.

Khi được hỏi về hành động này của Ronaldo, HLV Diego Simeone cho biết: "Tôi biết rõ màn ăn mừng đó của Ronaldo muốn hướng về tôi, để đáp trả hành động ở lượt đi. Tôi không quan tâm bởi ai cũng có quyền biểu lộ cảm xúc của mình".

Màn ăn mừng khiêu khích của Simeone bị chính Ronaldo nhái lại (Ảnh: Metro)

Dẫu vậy, cái "quyền" của Simeone đã khiến ông trả giá đắt khi bị UEFA bắt phạt tới 10.000 euro. Không những vậy, thất bại của Atletico Madrid vừa qua khiến màn ăn mừng phản cảm khi trước của HLV người Argentina trở nên lố bịch và bị đem ra làm trò cười.

Tuy nhiên, đáp trả mọi sự chỉ trích, ông Simeone xin phép im lặng về vấn đề ngoài lề và chỉ nói về chuyên môn. Chiến lược gia 49 tuổi tự thừa nhận những sai lầm về chiến thuật của mình.

Bên cạnh đó, nhà cầm quân xứ Tango cũng bày tỏ sự khâm phục trước tài năng của siêu sao Cristiano Ronaldo.

"Thật sự hôm nay nói rằng chúng tôi đã thua chỉ riêng Ronaldo cũng không sai. Anh ấy là một cầu thủ siêu hạng bậc nhất thế giới. Ghi 3 bàn hay 4 bàn 1 trận với cầu thủ này dường như là điều gì đó quá đỗi bình thường.

HLV Diego Simeone bất lực nhìn Atletico Madrid thảm bại dưới tay Ronaldo (Ảnh: Getty)

Phải nói thêm rằng Atletico Madrid đã sai lầm trong chiến thuật từ khi nhập cuộc. Sự khởi đầu chậm chạp đã khiến chúng tôi phải trả giá. Dẫu sao, chúng tôi đã thua một Juventus quá bản lĩnh và đành phải chúc mừng họ vào vòng trong", HLV Diego Simeone cho hay.

Atletico Madrid được coi là nạn nhân của trào lưu lội ngược dòng tại Champions League mùa giải năm nay, khi là đội bóng thứ 4 dẫn trước từ lượt đi nhưng lại thua ở lượt về.

Thất bại này càng trở nên cay đắng hơn với Griezmann và các đồng đội, khi trận chung kết năm nay sẽ được tổ chức trên chính sân Wanda Metropolitano, sân nhà của nửa đỏ thành  Madrid.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn