MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bị sa thải sau 104 ngày, cựu tiền đạo của Arsenal bỏ túi một núi tiền

MẠNH HÀO LDO | 26/01/2019 08:17
Lần đầu tiên đảm nhận vai trò HLV nhưng sự nghiệp của Thierry Henry đã kết thúc trong thảm họa khi Monaco tiếp tục lún sâu ở khu vực nguy hiểm tại Ligue 1.

Cuối cùng thì sự trở về của cựu tiền đạo Arsenal đã biến thành cơn ác mộng. Tưởng như ở lần đầu tiên dẫn dắt một đội bóng lớn, Thierry Henry sẽ hạnh phúc khi trở lại sân Louis II quen thuộc ngày nào, thay vào đó chỉ sau 104 ngày, anh đã bị sa thải.

Mỉa mai ở chỗ là anh ra đi khi Monaco vừa có sự bổ sung mới về lực lượng với sự có mặt của Naldo và Cesc Fabregas, cựu tiền vệ của Chelsea.

Thierry Henry

Huyền thoại của Arsenal chỉ mới gia nhập đội bóng đang phải vật lộn trụ hạng ở Ligue 1 hồi tháng 10 năm ngoài sau khi anh từ chối Aston Villa. Tuy nhiên, dưới thời Henry, Monaco chỉ thắng 4 trong 20 trận, một kết quả buộc ban lãnh đạo CLB không còn lựa chọn nào khác là sa thải.

Cuối tuần qua, Monaco đã bị Strasbourg đánh bại với tỉ số 5-1 và đêm thứ ba vừa rồi, họ để thua đối thủ đang chơi ở Ligue 2 là Metz tại French Cup.

Giữa 2 thất bại này, cựu tiền đạo đội tuyển Pháp buộc phải xin lỗi vì gọi bà của một cầu thủ của Strasbourg là “điếm”.

Henry sẽ bỏ túi một đống tiền

Sự kiên nhẫn của phó chủ tịch Vadim Vasilyev cuối cùng đã hết, mặc dù trước đó, ông khẳng định vị trí của Henry là an toàn dù anh chỉ giúp đội thắng 2 trong 12 trận.

Nên nói thêm là những thất bại mới nhất xuất hiện trong thời điểm có tin đồn mối quan hệ giữa Henry và một số cầu thủ xấu đi sau khi anh đẩy họ xuống tập với đội dự bị.

Trớ trêu là khi Henry đến Monaco để thay thế Leonardo Jardim thì giờ Jardim chuẩn bị trở lại để ngồi vào chiếc ghế cũ.

Điều an ủi cho cựu tiền đạo của Arsenal là hợp đồng 3 năm của anh có giá 2,8 triệu bảng/năm và như thế, anh sẽ bỏ túi khoảng 8,4 triệu bảng cho việc bị sa thải trước thời hạn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn