MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tiền vệ Xuân Trường nhận nhiều chỉ trích sau những dòng chia sẻ phân biệt fan hâm mộ bóng đá.

Bị “tuýt còi”, Xuân Trường lên tiếng xin lỗi sau chia sẻ phân biệt người hâm mộ

ĐÌNH THẢO LDO | 15/03/2018 17:59
Tiền vệ Lương Xuân Trường đã nhận rất nhiều chỉ trích từ các fan bóng đá khi anh có những chia sẻ bày tỏ thái độ và phân biệt fan bóng đá chân chính và fan bóng đá phong trào.

Trước đó, sau những lùm xùm của bạn gái với các fan hâm mộ, Lương Xuân Trường đã đăng tải bức "tâm thư" trên trang cá nhân bằng tiếng Anh. Trong tâm thư, đội trưởng U23 Việt Nam chia rõ "Fpts” để chỉ ”Fan phong trào” và "Fccs” để chỉ ”Fan chân chính”. 

Những chia sẻ có sự phân biệt này của Xuân Trường đã khiến anh nhận một làn sóng chỉ trích rất lớn từ NHM. Bởi sau VCK U23 Châu Á 2018, Xuân Trường nhận được sự hâm mộ từ một lực lượng fan đông đảo, thế nên chia sẻ của anh khiến fan bóng đá ít nhiều cảm thấy bị tổn thương.

Dòng chia sẻ của Xuân Trường trên trang cá nhân đã bị lãnh đạo CLB HAGL yêu cầu gỡ xuống và phải công khai xin lỗi NHM.

Sau khi Xuân Trường đăng tải những dòng chia sẻ trên, ngay lập tức anh đã bị CLB HAGL “tuýt còi” và yêu cầu gỡ trên trang cá nhân. Đồng thời, lãnh đạo CLB cũng đã yêu cầu tiền vệ này xin lỗi công khai đến NHM.

Mới đây, Xuân Trường đã lên tiếng nhận lỗi một cách công khai. Anh viết: “Trước tiên, tôi muốn nói lời xin lỗi vì đã để xảy ra chuyện này. Những câu chữ đó tôi đã viết trong tâm trạng không vui xen lẫn bực dọc khi có những người chửi rủa, dành những lời lẽ thậm tệ đến bản thân tôi cũng như những người thân xung quanh tôi. Điều đó làm xáo trộn cuộc sống riêng tư và ảnh hưởng nặng nề đến tâm lí của những người mà tôi coi trọng nhất.

“Tâm thư” xin lỗi mà đội trưởng U23 Việt Nam gửi tới NHM sau sự cố phân biệt fan bóng đá.

Đối với những ai yêu bóng đá, ủng hộ hết mình cho bóng đá Việt Nam, dành tình cảm cho các CLB, các cầu thủ tôi không có lí do gì để nói như vậy với mọi người cả. Dù mọi người mới chỉ quan tâm, dành tình cảm cho bóng đá, cho tôi 1 phút thì đó cũng là may mắn đối với sự nghiệp thi đấu của tôi.

Vì thế tôi hi vọng mọi người hiểu và cảm thông cho tôi.

Tôi sẽ nỗ lực hơn nữa để không phụ lòng những ai yêu bóng đá Việt Nam, những ai yêu mến và luôn mong muốn tôi và các đồng đội thành công.

Cuối cùng, tôi xin thành thật xin lỗi vì đã làm mọi người tổn thương. Tôi thật sự không có ý làm điều đó. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ, luôn bên cạnh mỗi khi tôi thất bại, tôi thật sự rất cảm kích.

Hẹn gặp mọi người vào thứ 7 này tại thành phố Hoa phượng đỏ Hải Phòng”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn