MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bình luận viên Hoàng Hải. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bình luận viên Hoàng Hải: Tin tưởng tuyển Anh thay đổi tích cực ở vòng 1/8 EURO 2024

AN NGUYÊN (ghi) LDO | 29/06/2024 07:48

Trận đấu đầu tiên của vòng 1/8 EURO 2024 là cuộc đọ sức giữa tuyển Thụy Sĩ và Italy, diễn ra lúc 23h ngày 29.6. Tôi nghĩ rằng cặp đấu này sẽ không có nhiều bàn thắng, bởi cả 2 đội tuyển đều đã thể hiện sự chặt chẽ trong lối chơi ở vòng bảng.

Sau những trận đấu tại vòng bảng, nhiều khán giả cũng đã có nhận định Italy thi đấu không đạt kỳ vọng. Tôi nghĩ điều đó là không thể tránh khỏi bởi hàng công của đội bóng màu áo màu thiên thanh không thể hiện được nhiều. Azzurri vẫn sống dựa trên hơi thở từ hàng phòng ngự với Gianluigi Donnarumma cùng hàng loạt pha cứu thua đẳng cấp, còn cặp trung vệ trẻ Alessandro Bastoni - Riccardo Calafiori khiến người hâm mộ thấy được chất phòng ngự trứ danh của người Italy.

Hơn nữa, Italy chỉ thắng được Thụy Sĩ duy nhất 1 lần trong 6 trận đấu gần nhất, còn lại là 5 trận hòa. Với những gì đang diễn ra, tôi thậm chí nghĩ về loạt đấu penalty đầu tiên của EURO 2024 tại Olympic Berlin.

Dự đoán hai đội sẽ hòa nhau 0-0, sau đó Italy đánh bại Thụy Sĩ sau loạt sút penalty.

Ở trận đấu tiếp theo diễn ra lúc 2h ngày 30.6, tôi nghĩ tuyển Đức sẽ dễ dàng vượt qua Đan Mạch. Những kết quả như thắng Scotland 5-1, thắng Hungary 2-0 và mới đây là trận hòa 1-1 trước Thụy Sĩ - cho thấy rằng, mỗi khi tuyển Đức đẩy tốc độ chơi nhanh cùng một cường độ cao được duy trì liên tục, họ có thể giải quyết những đối thủ tầm trung.

Với việc đã bước vào vòng đấu loại trực tiếp, tôi nghĩ Die Mannschaft sẽ thể hiện rõ nét hơn nữa với hạt nhân là những ngôi sao tấn công như Jamal Musiala, Florian Wirtz hay Ilkay Gundogan.

Chưa kể, tuyển Đức còn có một tiền đạo không chiến tốt là Niclas Fullkrug. Tôi dự đoán Fullkrug sẽ trở thành nhân vật quyết định của trận đấu, để minh họa một đội tuyển Đức đa dạng trong cách chơi tấn công. Đó sẽ là chìa khóa để họ giải mã Đan Mạch. Có thể sẽ là chiến thắng 3-0 cho đội chủ nhà.

Trong khi đó, tuyển Anh sẽ chạm trán với Slovakia vào lúc 23h ngày 30.6. Với sự quan tâm của người hâm mộ dành cho tuyển Anh, việc phải nhận nhiều chỉ trích khi chỉ có được 5 điểm cùng 2 bàn thắng tại vòng bảng là một lẽ tất yếu. Thực tế, mới chỉ có Harry Kane cùng Jude Bellingham ghi bàn cho “Tam sư” và như vậy là chưa đủ để cho thấy sự đột biến mà các học trò của huấn luyện viên Southgate tạo ra.

Điều tôi kỳ vọng ở tuyển Anh là ông Southgate có thể giải quyết được bài toán nhân sự ở vị trí Trent Alexander Arnold, thêm vào đó là truyền đạt cho các học trò một tâm lý thi đấu thoải mái hơn. Chỉ cần giải phóng khỏi gánh nặng tâm lý, tôi tin tuyển Anh sẽ vượt qua được Slovakia.

Nếu không, họ sẽ phải đối đầu với một Slovakia chơi kiên cường. Dù chỉ bước vào vòng đấu loại trực tiếp với tư cách là một trong 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất (4 điểm), nhưng những gì Slovakia làm được trước Bỉ cũng cho thấy họ không dễ bị bắt nạt.

Về kết quả, tôi dự đoán tuyển Anh sẽ đánh bại Slovakia với tỉ số sát nút 2-1.

Ngoài ra, tuyển Tây Ban Nha sẽ đụng độ Georgia vào lúc 2h ngày 1.7. Tôi nghĩ rằng cuộc phiêu lưu của Georgia sẽ dừng lại khi họ đối đầu với Tây Ban Nha.

Không thể phủ định lối chơi tập thể, tinh thần quyết tâm cao độ của Georgia khi đả bại Bồ Đào Nha để vào vòng đấu loại trực tiếp. Nhưng câu chuyện bây giờ sẽ rất khác. Huấn luyện viên Luis de la Fuente cùng các học trò tuyển Tây Ban Nha đã có đủ thời gian để nghiên cứu đối thủ, thêm vào đó là thời gian phục hồi trạng thái cao nhất.

Cùng với lối chơi thực dụng hơn, trực diện hơn, đa dạng nhiều mảng miếng tấn công hơn, Tây Ban Nha sẽ không để cho Kvaratskhelia cùng các đồng đội có đất diễn. Tôi tin Tây Ban Nha cũng sẽ có giải pháp để phòng ngừa trước lối chơi phản công của Georgia, từ đó làm tiền đề để hướng tới chiến thắng và bước vào vòng tứ kết. Họ có thể đánh bại Georgia với tỉ số đậm 4-1.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn