MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bình luận viên Quang Huy. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bình luận viên Quang Huy: Tuyển Anh cần chơi thứ bóng đá giàu sức tấn công và xuyên suốt hơn

HOÀNG NGUYÊN (ghi) LDO | 25/06/2024 06:30

Ở bảng D, tuyển Pháp sẽ chạm trán tuyển Ba Lan vào lúc 23h ngày 25.6. Đội tuyển Pháp đã có 1 trận thắng, 1 trận hòa, còn Ba Lan đã sớm bị loại sau 2 trận thua. Màn so tài sắp tới, Tuyển Ba Lan chắc chắn chơi quyết tâm, cống hiến hết mình để có 1 trận đấu hay rồi chia tay EURO 2024.

Phía bên kia, lối chơi của Tuyển Pháp bị phụ thuộc vào tiền đạo Mbappe nên khi chân sút này chấn thương, sức mạnh hàng công đã giảm đi đáng kể. Ở trận đấu thứ 2, đoàn quân của Huấn luyện viên Deschamps thi đấu không thuyết phục và hòa không bàn thắng trước Hà Lan.

Theo thống kê, trong 2 năm qua, khi thiếu Mbappe, Tuyển Pháp chỉ hòa và thua. Đội bóng này có lực lượng gồm nhiều tài năng trẻ nhưng họ vẫn chưa thể hiện được mình, chưa đạt tầm như Mbappe.

Hy vọng trận đấu sắp tới sẽ được thấy sự trở lại của Lewandowski (Ba Lan) và Mbappe (Pháp). Nếu như vậy, tôi tin Tuyển Pháp sẽ giành chiến thắng với tỉ số 3-1.

Cùng giờ với trận đấu trên là màn so tài giữa Yuyển Hà Lan và Tuyển Áo. Tôi đánh giá Tuyển Hà Lan cao hơn nhưng Tuyển Áo cũng đáng gờm và luôn quyết tâm để giành vé vào vòng sau. Do vậy, “Cơn lốc màu da cam” cần phải rất dè chừng đối thủ này. Tuyển Áo là đội bóng có tổ chức tốt, luôn sẵn sàng tạo ra bất ngờ. Họ có huấn luyện viên giỏi và các cầu thủ hiểu được chiến thuật của người thầy. Qua mỗi trận, Tuyển Áo càng cho thấy sự tiến bộ, sắc sảo trong lối chơi.

Trong khi đó, đội hình của Tuyển Hà Lan năm nay có những nhân tố trẻ, tốt nhưng cũng chưa vươn tầm thế giới. Dấu ấn lớn nhất của họ có lẽ là Huấn luyện viên trưởng Ronald Koeman. Ông ấy có thể kiểm soát được mọi thứ ở đội tuyển này, tin dùng các cầu thủ trẻ. Mặc dù chưa đạt được đến tầm cao nhưng những gương mặt đó đủ khả năng gây ra bất ngờ khi thi đấu trước các đối thủ mạnh.

Lối đá của Hà Lan dưới thời Huấn luyện viên Koeman là kiểm soát, tấn công nhưng màu sắc thì chưa đạt được kỳ vọng, vẫn rơi vào tình thế rượt đuổi đối phương. Điển hình như ở trận gặp Ba Lan, Tuyển Hà Lan có rất nhiều pha bóng phản công nhưng sự sắc bén và tính quyết định chưa có.

Theo tôi, trận đấu giữa Hà Lan và Áo sẽ có tỉ số hòa 2-2.

Ở khung giờ 2h rạng sáng 26.6 là 2 trận cầu của bảng C. Tuyển Đan Mạch sẽ so tài với Serbia. Tuyển Đan Mạch là đội bóng có tổ chức, có ngôi sao là Eriksen trong đội hình. Tiền vệ 32 tuổi luôn biết cách để thăng hoa. Có lối chơi tốt, lực lượng đồng đều và sở hữu một cầu thủ hay ghi bàn quyết định như Eriksen nên tôi đánh giá cao Tuyển Đan Mạch hơn so với đối thủ.

Trong khi đó, Serbia vẫn còn cơ hội đi tiếp khi thua 1 và hòa 1. Huấn luyện viên Dragan Stojkovic có nhiều cầu thủ tài năng nhưng một số vị trí ở hàng công không thi đấu đúng như kỳ vọng. Điều này dẫn đến kết quả không tốt.

Khi 2 đội chạm trán nhau, theo tôi, Tuyển Serbia cần tấn công, phát huy được hết năng lực của mình vì họ cần điểm hơn. Trong khi đó, Đan Mạch sẽ chơi lấn lướt nhưng không vội vàng, thiên về phản công nhanh. Tôi dự đoán chiến thắng 2-1 dành cho Tuyển Đan Mạch.

Màn so tài còn lại là trận đấu giữa Tuyển Anh và Slovenia. Với Tuyển Anh, tôi nghĩ trận này họ cần thay đổi lối đá của mình một cách triệt để, phải chơi thứ bóng đá giàu sức tấn công và xuyên suốt hơn. Ở 2 trận trước, các học trò của huấn luyện viên Southgate đều có bàn thắng dẫn trước nhưng lại đá theo hướng “chui vào vỏ ốc”, quá an toàn và không xứng tầm là một đội bóng lớn, sở hữu nhiều ngôi sao.

Tuyển Slovenia cũng chưa có dấu ấn rõ ràng. Họ là đội bóng sở hữu nhiều cầu thủ tấn công tốt, điển hình như Benjamin Sesko. Đây là gương mặt mà hàng phòng thủ của tuyển Anh cần cảnh giác ở trận đấu tới. Tôi tin Tuyển Anh sẽ chơi chủ động và có chiến thắng 2-0 trước Slovenia. Quan trọng là lối đá và cách dùng người của Huấn luyện viên Southgate ở trận cuối sẽ như thế nào.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn