Kết thúc hiệp 1 của trận đấu với tỉ số 0-2 nghiêng về đội tuyển Hàn Quốc, hàng trăm người dân làng Bào, xã Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) vẫn nán lại tại nhà thủ môn Bùi Tiến Dũng để cổ vũ, với hi vọng kỳ tích sẽ đến với đội U23 Việt Nam.
Bước vào hiệp 2, sau khi bị đội bạn dẫn 3-0, các cầu thủ Việt Nam chơi khởi sắc và có nhiều pha nguy hiểm ở khung thành đội bạn. Đặc biệt, ở phút thứ 70, Minh Vương có pha sút phạt đẹp mắt giúp U23 Việt Nam có bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống 1-3.
Ở những phút cuối của hiệp 2, U23 Việt Nam liên tiếp có những pha tấn công nguy hiểm trước khung thành đội bạn. Tuy nhiên, các cơ hội đều không chuyển thành bàn thắng.
Kết thúc trận đấu, U23 Việt Nam thua U23 Hàn Quốc với tỉ số 1-3, không có kỳ tích xảy ra, hàng trăm người hâm mộ rời nhà thủ thành Bùi Tiến Dũng trong lặng lẽ dưới cơn mưa nặng hạt.
Ông Bùi Văn Khánh (bố của thủ môn Bùi Tiến Dũng) chia sẻ, dù U23 Việt Nam thua U23 Hàn Quốc. Tuy nhiên, ông vẫn cảm thấy vui vì đội tuyển U23 Việt Nam lọt vào đến trận bán kết ASIAD 2018 đã là một kỳ tích. “Đặc biệt, ở những phút cuối của hiệp 2, các cháu đã chiến đấu hết sức ngoan cường, tôi rất tự hào trước tinh thần đó, xin chúc mừng các cháu”, ông Khánh nói.
This browser does not support the video element.