MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bố Văn Hậu kể chuyện mua bim bim để dỗ dành con không đòi bỏ học

Sương Mai LDO | 14/12/2019 18:57
Ông Thắng nhớ mãi kỉ niệm trên đường chở Đoàn Văn Hậu đến trường, con trai khóc thút thít, nằng nặc đòi bỏ học ở  trường năng khiếu về quê khiến ông phải mua bim bim và mì tôm sống để dỗ dành

Tối ngày 13.12 vừa qua, SC Heerenveen đã tổ chức vinh danh Đoàn Văn Hậu sau khi anh cùng đội tuyển U22 Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục trước Indonesia, mang về tấm huy chương vàng SEA Games 30. Câu lạc bộ này đã chiếu lại khoảnh khắc, khi hậu vệ của Việt Nam ghi 2 bàn thắng vào lưới đối phương. Hàng nghìn cổ động viên Heerenveen đã đứng dậy vỗ tay chúc mừng Đoàn Văn Hậu với thành tích giúp bóng đá Việt Nam giành tấm huy chương vàng lịch sử sau 6  thập kỉ chờ đợi.

Trước đó, Đoàn Văn Hậu đã cùng Huấn luyện viên Park- hang- seo và đội tuyển Việt Nam lập nên hàng loạt các kì tích như: Á quân VCK U23 Châu Á 2018, lọt vào bán kết ASIAD 2018, Vô địch AFF Cup 2018 và hiện tại là vị trí dẫn đầu vòng loại World Cup 2022.

Ít ai biết rằng, hành trình trở thành một cầu thủ trẻ xuất của Hậu không chỉ có những nỗ lực của bản thân mà còn thẫm đẫm những giọt mồ hôi nhọc nhằn, vất vả của cha mẹ. 

Ông Đoàn Quốc Thắng (bố Văn Hậu) nhớ như in quãng thời gian mỗi tuần lặn lội đạp hàng chục cây số đưa con đến học tại trường năng khiếu Thể dục thể thao Thái Bình.

"Hậu xa gia đình lên học tại trường năng khiếu từ năm 9 tuổi. Cứ mỗi chiều thứ 7, bất kể bận công việc gì thì tôi cũng gác lại để lên trường đón con. Ngày đấy nhà còn nghèo chỉ có mỗi cái xe đạp. Tôi đạp xe hơn chục cây số lên đón con về rồi hôm sau lại đạp xe đưa con về trường để tiếp tục học", ông Thắng xúc động nhớ lại.

Đoàn Văn Hậu và bố mẹ. Ảnh: I.T

Nói về quãng đường đưa đón con bất kể mưa nắng, ông Thắng cho biết không mình hề cảm thấy vất vả. Bởi lẽ suốt dọc đường đi, Hậu luôn tíu tít kể cho ông rất nhiều chuyện khiến con đường về nhà cảm giác không còn quá xa xôi nữa. Trong đó, đáng nhớ nhất với ông là lần Hậu đòi bỏ học.

"Tôi nhớ nhất là một kỉ niệm khi đưa Hậu lên trường. Hôm đó sáng sớm hai bố con dậy để đi. Lúc gần xuống đến nơi thì Hậu ngồi sau khóc thút thít. Tôi mới quay lại hỏi xem con làm sao thì thằng bé bảo là thôi bố xin cho con về chứ con không học trên này nữa đâu. Tôi động viên bảo con là bây giờ bố chuyển trường chuyển lớp cho con hết rồi, bố không xin được nữa, con cố gắng ở đây học tập.

Sau đó tôi mới hỏi Hậu là con muốn ăn gì bố mua. Mới đầu thằng bé cứ ngại, mãi sau nó mới bảo tôi là bố mua cho con xin mấy gói bim bim với mấy gói mì tôm để con ăn sống", ông Thắng chia sẻ.

Đoàn Văn Hậu đã có một trận thi đấu xuất sắc trước Indonesia, góp phần cùng U22 Việt Nam giành tấm huy chương vàng SEA Games lịch sử. Ảnh: FB Đoàn Văn Hậu

Nhớ lại khoảnh khắc mà con trai đòi bỏ học tại trường năng khiếu, bố Đoàn Văn Hậu cho biết lúc đó ông rất sợ con trai bỏ về. May nhờ mấy gói mì tôm mà ông đã thí được Hậu vào lớp. Kể từ ngày đó, Hậu không còn đòi về nữa, kiên trì với con đường trở thành cầu thủ bóng đá.

Kể về một lần thăm con ở đội bóng, ông Thắng cay mắt chia sẻ lại giây phút ông lên thăm con, chứng kiến cảnh sinh hoạt của con.

"Tôi lên thấy mấy đứa tắm. Vòi tắm là chiếc ống nhựa đục lỗ rồi dùng bơm ép để đẩy nước lên. Tôi mới hỏi con thế quần áo tắm thì thế nào. Hậu trả lời rất ngây ngô là bố cứ để đấy, quần áo tí con đổ xà phòng cho vào chậu, lấy chân dận mấy cái là xong", người cha cười hiền hậu nhớ lại từng kỉ niệm hài hước về con trai.

Hiện tại, Đoàn Văn Hậu đã là một cầu thủ trẻ tài năng, thường xuyên phải thi đấu xa nhà, nhưng mỗi lần có dịp về quê, bố mẹ Hậu cho biết cậu thường chỉ xin mẹ nấu cho ăn bát canh cua với cà pháo hoặc riêu ốc mang đậm hương vị quê nhà.

Sau thành công của SEA Games 30, Hậu là người duy nhất không cùng đội tuyển bay về Việt Nam ăn mừng chiến thắng. Anh phải lập tức bay sang Hà Lan để hội quân cùng SC Heerenveen để chuẩn bị cho giải vô địch quốc gia ở nước này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn