MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Getty.

Bốc thăm tứ kết Champions League: Trận chiến của những gã khổng lồ

VIỆT HÙNG LDO | 16/03/2018 11:31
18h00 chiều nay (theo giờ Việt Nam), 8 đại diện lọt qua vòng 16 đội Champions League sẽ biết được đối thủ của mình là ai ở loạt trận tứ kết sắp tới.

Lễ bốc thăm sẽ được diễn ra tại trụ sở của UEFA tại thành phố Nyon, Thụy Sĩ. Buổi lễ sẽ kéo dài khoảng 30 phút. Do đó, khoảng 18h30 theo giờ Việt Nam, người hâm mộ sẽ biết được 4 cặp trận của tứ kết gồm những đội bóng nào.

Sau vòng 16 đội, giải đấu cấp CLB cao nhất Châu Âu chỉ còn sót lại 8 cái tên gồm: Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Bayern Munich, Juventus, Liverpool, Sevilla và AS Roma.

8 đại diện góp mặt ở tứ kết. Ảnh: Scugo.

Xét về thành tích, có thể chia làm 2 nhóm. Nhóm 1 gồm 5 đội có đá tốt tại các mùa Champions League gần đây (Real, Barca, Man City, Bayern và Juve). Nhóm còn lại là những đội có thành tích không cao (Liverpool, Sevilla và AS Roma).

Sở dĩ có sự sắp xếp này là bởi tỉ lệ đặt cược của các nhà cái lớn ở lục địa già đều nghiêng hẳn về nhóm 1 với các mức ăn rất hấp dẫn. Cùng với đó, nhóm 1 là những nhóm đội thường xuyên tiến sâu ở Champions League trong các mùa gần đây.

Tỉ lệ đặt cược cửa vô địch của nhà cái

Manchester City: 3/1 (đặt 1 ăn 3)

Barcelona: 7/2

Real Madrid: 4/1

Bayern Munich: 9/2

Juventus: 9/1

Liverpool: 9/1

Sevilla: 50/1

Roma: 50/1

Dù có bốc thăm thử theo cách nào, nhóm 1 sẽ có ít nhất 1 cặp trận nội bộ (giả thuyết mỗi đội nhóm 1 bắt cặp được cùng 1 đội ở nhóm 2). Do đó, việc chứng kiến "Siêu kinh điển" ở tứ kết hay trận chiến "Tiki - taka" (Barca - Man City) cũng không có gì bất ngờ.

Nếu trường hợp các đội nhóm 1 đụng độ nhau ở 2 cặp trận, người hâm mộ sẽ được chứng kiến một vòng tứ kết gồm nhiều trận đấu được cho là chung kết sớm.

Barca và Real có thể sẽ đụng nhau ngay ở tứ kết. Ảnh: 90 min.

Nhóm 2, dù được đánh giá thấp hơn về thành tích trong những năm gần đây nhưng lại ẩn chứa nhiều điều bất ngờ. Bất ngờ lớn nhất có lẽ là Sevilla, "gã khổng lồ" Europa League cho thấy mình đủ đẳng cấp đá sân chơi hạng A khi có 2 lượt trận thuyết phục trước M.U.

Ngoài Sevilla, Liverpool dưới thời Klopp cũng là cái tên đáng chú ý. Đội bóng áo đỏ đã trở lại đúng với hình ảnh "vua đá cúp" tại Champions League năm nay. Xuất sắc giành ngôi nhất bảng E cùng với màn hủy diệt Porto 5-0 ở vòng 16 đội. Dù sau 9 năm, The Kop mới lọt vào tứ kết nhưng không thể xem thường đội chủ sân Anfield vào lúc này.

Liverpool là đối thủ không thể xem thường. Ảnh: Daily Post.

Khá đáng tiếc cho các đội bóng Anh khi họ đã "toàn mạng" sau vòng bảng với 5 đại diện. Tuy nhiên, đến tứ kết, chỉ còn Liverpool và Man City. Trong khi đó, bóng đá Tây Ban Nha vẫn tỏ rõ sự thống trị với 3/4 đại diện góp mặt ở tứ kết.

Còn với giải Serie A, đây là lần đầu tiên sau 9 năm, họ mới cùng có 2 đại diện góp mặt ở vòng loại 8 đội này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn