MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các cầu thủ Hà Nội chụp ảnh cùng 2 CĐV đặc biệt mắc bệnh tan máu đến từ Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư. Ảnh: Đình Sơn

Bóng đá đẹp chứ

ĐỘC PHONG LDO | 29/09/2018 07:27
Bóng đá không chỉ có thắng thua hay thành bại, cũng không chỉ có những tranh cãi với tranh đấu, sự cố. Có những thứ rất nhỏ, đời thường và giá trị lắm khi đó là món quà của bóng đá…

1. Buổi tập trước thềm trận đấu với B.Bình Dương, CLB Hà Nội đón những vị khán giả đặc biệt. Từ Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, những CĐV với bộ đồ bệnh viện được đón đến sân Hàng Đẫy, với cả cây truyền nước mang theo.

Hai cô bé là bệnh nhân gần như “có hộ khẩu” ở viện, do mắc căn bệnh tan máu bẩm sinh. Bởi hâm mộ mấy cầu thủ U.23 Việt Nam, trong đó có các cầu thủ của CLB Hà Nội nên chỉ ao ước một lần được đến tận sân để xem, gặp mặt trò chuyện và chụp tấm hình, có chữ ký của thần tượng. Mong ước nhỏ nhoi đó được chuyển đến đội bóng Thủ đô rồi thành hiện thực ngay lập tức. Niềm vui bất ngờ và những nụ cười rạng ngời từ 2 CĐV đặc biệt biết đến bóng đá qua U.23 Việt Nam đó, với những Văn Hậu, Quang Hải… là điều nhỏ nhặt, giản đơn nhất có thể làm được với hy vọng “tiếp thêm chút niềm vui cho nhau”.

2. “Nếu chú Quang Hải tặng một món quà nhỏ, con thích cái gì. Tôi hỏi thế và câu trả lời là: Cái bút chì. Con năm nay học lớp 1, mới tập viết nên thích có cây bút chì của chú Hải để viết đẹp hơn, học giỏi hơn…”.

Anh Mạnh kể chuyện, ngày Trung thu đưa hai nhóc đi mua đồ chơi nhưng các con không thấy thích cái gì nên rất suy nghĩ. Thật may, người bạn gần nhà nhớ ra mấy tấm ảnh với chữ ký của một số cầu thủ U.23 Việt Nam được gửi từ Hà Nội về Nam Định từ trước đó, vốn bị bỏ quên trong tủ, thế là hai cô bé có một món quà ý nghĩa đúng dịp Trung thu. Thích lắm, cầm đi khoe cả xóm và giữ khư khư trong tay để cả lúc đi ngủ rồi hôm sau yêu cầu bố mua khung kính, lồng trang trọng treo trên bàn học.

“Hôm Hà Nội về đá ở Thiên Trường, gần hết trận 3 bố con chạy hộc tốc từ khán đài A sang bên B, không có cơ hội chào hay bắt tay mà chỉ kịp để con ngắm chú Quang Hải thôi. Nhìn tận mắt thần tượng ở ngay gần, thế là quá vui rồi…” - ông bố của gia đình ham mê bóng đá chia sẻ với tất cả sự trân trọng về món quà nhỏ nhận được.

Biết câu chuyện, khi cùng đội ra tập ở Hàng Đẫy, Thành Lương đã mua luôn chiếc áo của ĐT Việt Nam rồi cùng Quang Hải ký tặng. “Chiếc bút chì của chú Quang Hải” và chiếc áo số 19 đó, Lương bảo có cơ hội xuống Nam Định sẽ trao tận tay khán giả lớp 1 dễ thương này.

3. Dương Văn Tiến - một bệnh nhân mắc bệnh lạ y học thế giới vẫn chưa tìm ra thuốc chữa hay phương pháp điều trị mà cả thế giới hy hữu chỉ có 100 người, có một ước mơ là được gặp những thần tượng như Thành Lương, Văn Toàn… Bởi hoàn cảnh khó khăn lại mang bệnh hiểm nghèo, Tiến không thể ra Hà Nội dù có lời mời. Thế nhưng trận HAGL gặp Hà Nội ở vòng 23 V.League 2018, chàng trai này giấu gia đình, bắt taxi ra bến xe lên xe khách từ Quảng Bình vào Gia Lai để có mặt ở sân Pleiku, một lần xem trực tiếp các thần tượng thi đấu.

Ước mơ được gặp, chụp một tấm hình với thần tượng của Tiến thành hiện thực ngay sau trận đấu, khi Thành Lương nghe chuyện liền chạy lên khán đài chào hỏi. Không chuẩn bị, cựu tuyển thủ này cởi luôn chiếc áo thi đấu ướt sũng mồ hôi đầy bùn đất để trao tặng cho Tiến, trong tiếng vỗ tay của những khán giả vây quanh.

4. Chuyện kể rằng sau chiến tích ở VCK U.23 Châu ¡ 2018, các cầu thủ U.23 Việt Nam với vị thế của những “người hùng” và cuộc sống gần như rẽ sang một hướng trang. Họ được săn đón và bao vây bởi ánh hào quang, danh vọng lẫn vật chất. Bên cạnh khoản tiền thưởng lên đến hơn 50 tỉ đồng, những cầu thủ được yêu mến nhận được các khoản thưởng riêng, khi nhiều khán giả hâm mộ, Mạnh Thường Quân còn xin số tài khoản để tự chuyển vào hàng trăm triệu tiền thưởng.

Không thể nhận những khoản tiền lớn nhưng cũng không thể từ chối, bối rối do lần đầu gặp tình huống khó xử như thế nên không biết cách ứng xử ra sao, Quang Hải đại diện cho các đồng đội hỏi nhờ “đàn anh” Thành Lương tư vấn. Và câu trả lời từ người anh đi trước, cũng là bài học và cả quan điểm sống có thể sẽ theo các cầu thủ trẻ trong cả sự nghiệp lẫn sau này: “Một số trường hợp nên nhận, bởi đó là tấm lòng với bóng đá. Tiền đó mình không tiêu vào việc riêng mà sẽ dùng khi có thể người khác cần, như là sự chia sẻ, cảm ơn của bóng đá. Chỉ cần tự mình biết, trân trọng và làm đúng là được…”.

5. Cóp nhặt mấy câu chuyện về những món quà nhỏ trong vô vàn những câu chuyện bóng đá diễn ra hằng ngày quanh vòng quay của trái bóng tròn mà không phải ai cũng biết, không phải cầu thủ nào cũng kể ra, để thấy bóng đá cũng thật đẹp, ý nghĩa.

Cái đẹp đó, đôi khi bản thân những người làm bóng đá, người chơi bóng đá ở môi trường bóng đá Việt Nam không ý thức mà thôi…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn