MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bóng đá trẻ và bài học từ Ronaldo

Lê Vinh LDO | 17/01/2022 10:07

1. Chuyện bên trời Âu. Mới đây, khi trả lời phỏng vấn truyền thông, Cristiano Ronaldo đã thẳng thừng chê các cầu thủ trẻ của Manchester United. “Những cầu thủ lớn tuổi luôn có thể giúp đỡ các cầu thủ trẻ. Nhưng nếu tôi đưa ra lời khuyên và bạn không áp dụng vào cuộc sống hàng ngày, sẽ rất khó khăn. Tôi có thể nói chuyện với họ cả ngày, nếu họ cần sự giúp đỡ, hỗ trợ và lời khuyên của tôi, tôi sẵn lòng. Nhưng nếu họ không thật lòng, tôi cũng không thay đổi điều gì. Nếu không cần lời khuyên, hãy làm tốt công việc của bạn, tự chăm sóc bản thân và cố gắng hết sức để giúp CLB”, siêu sao người Bồ Đào Nha nói.

Người hâm mộ bóng đá biết Ronaldo đã trưởng thành trong môi trường thế nào, thể hiện khát khao học hỏi và ý chí của bản thân ra sao, kể cả phải va chạm với thế hệ đàn anh để trưởng thành. Tuy nhiên, trong mắt Ronaldo, thế hệ trẻ của Man United lúc này thể hiện khát khao cá nhân theo một cách khác, cá nhân hơn. Trong lúc đội gặp khó khăn, đó là điều không chấp nhận được.

Ở Man United dường như đang là sự sợ hãi từ các cầu thủ trẻ mỗi khi Ronaldo thể hiện thái độ giận dữ trên sân. Họ cảm thấy bị đe dọa nhiều hơn là học hỏi được điều gì từ khát khao mà Ronaldo thể hiện qua sự giận dữ đó.

2. Chuyện ở Việt Nam. Bóng đá trẻ ở Việt Nam là một câu chuyện dài, thành công có, thất bại cũng nhiều. Sau thế hệ của những Quang Hải, Công Phượng, Xuân Trường, Tiến Dũng… với “điều kỳ diệu Thường Châu”, tưởng như đó sẽ là động lực cho các cầu thủ trẻ phấn đấu để tạo ra tính tiếp nối cho đội U.23, xa hơn nữa là cho đội tuyển quốc gia.

Nhưng U.23 Việt Nam lúc này là một màu có phần nhàn nhạt. Huấn luyện viên Park Hang-seo từng nhìn nhận như vậy khi tìm kiếm sự bổ sung cho đội tuyển dự AFF Cup 2020. Năm nay, đội U.23 có 2 giải đấu là SEA Games 31 và ASIAD, thời gian thì không còn nhiều nhưng tin chẳng mấy vui vẫn cứ xuất hiện.

Như thông tin cuối tuần qua, U.23 Việt Nam có trận đấu tập với “quân xanh” là đội U.17 Việt Nam. Trước khi thắng 3-2 thì U.23 đã rơi vào tình thế suýt thua. Giữa 2 cấp độ này, khoảng cách trung bình từ 4 đến 5 tuổi, đủ để tạo ra sự chênh lệch về thể hình, thể lực, kinh nghiệm, và dù biết đây phần lớn là thành phần đội U.21 nhưng cách thể hiện đó vẫn thực sự đáng lo.

Sự giận dữ, khát khao đâu cả rồi? Có ai thể hiện như Ronaldo sau kết quả đó không? Hay chỉ là lo ngại, sợ sệt, né tránh…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn