MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
HLV Hoàng Anh Tuấn và Giám đốc kỹ thuật VFF Gede trao áo đấu giá cho ông bầu Dương Duy để bán đấu giá, ủng hộ đồng bào lũ lụt. Ảnh: ĐĂNG HUỲNH

Bóng đá “vị nhân sinh”

GIANG ANH LDO | 16/10/2017 12:00

Có những thứ rất nhỏ nhưng với bóng đá Việt, cần phải làm như là một trọng trách lẫn sứ mệnh. Bởi không chỉ có thắng thua, bóng đá còn là sự chia sẻ, gắn kết cộng đồng…

Từ tấm lòng đến tấm lòng

Trước trận cầu có tính chất quyết định trong cuộc đua vô địch với CLB Hà Nội, đích thân người đứng đầu FLC Thanh Hóa phát động chương trình ủng hộ đồng bào lũ lụt, với tối thiểu một ngày lương của tất cả các thành viên CLB và toàn bộ tiền vé thu được từ trận đấu. Trước thảm họa do lũ lụt gây ra tại nhiều huyện miền núi ở Thanh Hóa, đội bóng xứ Thanh và Hội CĐV Thanh Hóa ở khắp các vùng miền muốn thể hiện sự sẻ chia bằng hành động. Và cầu thủ đầu tiên trong đội xung phong là tiền đạo Omar với việc ủng hộ 10 triệu.

Omar cũng như những Mai Tiến Thành, Đình Tùng, Trọng Hoàng, Hoàng Thịnh, Văn Thắng, Quốc Phương… hoàn toàn tự nguyện. Họ chia sẻ rằng chứng kiến trực tiếp những hình ảnh, tình cảnh khổ sở của bà con vùng lũ ở quê khiến tự mỗi người suy nghĩ, trăn trở. Họ thấy cần phải làm gì đó để chia sẻ, như là cách thể hiện sự tri ân với những người vẫn luôn đứng sau đội bóng, cứ mỗi buổi chiều cuối tuần vẫn vượt hàng trăm cây số từ các huyện lỵ về thành phố cổ vũ đội.

Đồng cảm và lan tỏa, thế nên từ Hà Nội, một đội bóng phong trào FC Moon của những người con Thanh Hóa - mà nhiều cầu thủ đang khoác áo FLC Thanh Hóa là thành viên, cũng hành động. Từ lời đề nghị của bầu Dương, chương trình “Hướng về xứ Thanh” được khởi xướng ngay trước vòng 3 giải Ngoại hạng “phủi” HPL-S5 và nhận được sự ủng hộ nhiệt thành của cả cộng đồng.

Những người anh em, bạn bè đồng hành cùng đội, các CLB tham dự giải và khán giả… mỗi người 500 nghìn đồng, 1 triệu đồng cùng chung tay. Thậm chí, có những sinh viên xa nhà cũng xin được góp 50 nghìn đồng để thêm ấm áp. Bởi thấy ý nghĩa từ những việc nhỏ, một kỷ vật là hộp quà đánh dấu sự kiện U.20 Việt Nam lần đầu dự World Cup, chiếc áo đấu chính thức của đội, có logo World Cup 2017 và đầy đủ chữ ký của 20 cầu thủ tham dự giải đấu lịch sử của bóng đá Việt Nam được nhà báo Minh Hải tặng cho chương trình.

Một CĐV cuồng nhiệt - Kiều Trinh - cũng đề nghị bán đấu giá chiếc áo có chữ ký của tất cả các thành viên U.20 Việt Nam dự World Cup. HLV Hoàng Anh Tuấn cùng Giám đốc kỹ thuật của VFF là Jurgen Gede cũng ủng hộ 10 triệu đồng để thể hiện tấm lòng.

Khi bóng đá không chỉ là đá bóng

Đang tập trung chuẩn bị cho VCK U.19 Châu Á 2017, ngày chủ nhật được nghỉ tập và GĐKT Gede, HLV Hoàng Anh Tuấn cùng BHL U.19 Việt Nam quyết định đến sân “phủi” - sân chơi mà nhiều học trò từng cùng ông tham dự World Cup U.20 ngày nào cũng góp mặt, như Quang Hải, Hoàng Đức, Văn Tới… Với ông Tuấn “con” và nhiều cầu thủ U.20 hôm nào, những sự kiện như thế này gắn với một kỷ niệm cùng những trải nghiệm không bao giờ quên. Không chỉ là bóng đá, chiến thắng lịch sử mà còn là chuyện của cuộc sống, của những thông điệp với tương lai, sự nghiệp của các cầu thủ trẻ.

Thời điểm này đúng 1 năm trước, VCK U.19 Châu Á và trước trận đấu quyết định tấm vé đi tiếp với U.19 UAE, HLV Hoàng Anh Tuấn tự tay lấy các đoạn clip, hình ảnh rồi ghép thành một video ngắn về hậu quả lũ lụt mà người dân ở miền Trung đang phải trải qua để cho cả đội xem. Cách làm tâm lý đặc biệt đó đã tác động trực tiếp đến các cầu thủ và trở thành liều doping tinh thần để U.19 Việt Nam hòa U.A.E 1-1 trước khi hòa Iraq 0-0, có 5 điểm và lần đầu lọt vào tứ kết rồi sau đó là bán kết, giành vé tham dự World Cup U.20.

Trở về sau chiến công lịch sử đó, giữ đúng lời hứa, ông Tuấn cùng một số học trò đã có mặt trực tiếp tại Quảng Bình để thăm hỏi, tặng quà và giao lưu với bà con. Đến bây giờ, hình ảnh hàng nghìn em học sinh cùng các thầy cô đứng chờ đợi và vỗ tay với tất cả tình cảm mến thương cùng những gì người dân ở rốn lũ Ba Đồn dành cho thầy trò U.20 Việt Nam vẫn là trải nghiệm ý nghĩa, giá trị mà ông thầy này tin rằng sẽ có những tác động cũng như theo chân các cầu thủ trẻ đến hết sự nghiệp bóng đá lẫn cuộc đời.

“Bóng đá không chỉ là đá bóng” mà còn là sự sẻ chia, đó là thông điệp mà một ông thầy làm bóng đá trẻ muốn gửi đi để mong rằng bóng đá, dù là chuyên nghiệp hay phong trào, luôn nhận được những gì là xứng đáng nếu biết cho đi, chia sẻ.

Cùng với sự chung tay của cả cộng đồng, BTC giải “phủi” HPL-S5 đã quyết định sử dụng tiền thu được từ các án phạt để ủng hộ những hoạt động xã hội, thiện nguyện mà chính các CLB phong trào tổ chức, bên cạnh việc kêu gọi các đơn vị tài trợ, đồng hành cùng giải đấu có những chương trình vì cộng đồng như tặng áo thi đấu của Manchester United cho CĐV, sơn mới trường học ở Tân Hòa “Quốc Oai”…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn