MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bước chạy thần tốc của Neymar đã tạo nên bàn thắng sau đó vào lưới Mexico. Ảnh: FIFA

Brazil-Mexico 2-0: Siêu sao Neymar rực sáng “bước qua lời nguyền”

QUANG ĐẠI LDO | 02/07/2018 23:57
Trước trận đối đầu sinh tử giữa hai cường quốc bóng đá Châu Mỹ, dù đánh giá Brazil cao hơn, nhưng nhiều người vẫn e ngại cái dớp đen đủi của các đội bóng lớn và các siêu sao đã phải ngậm ngùi về nước. Lần này, lo ngại dành cho Neymar.

Trước đó, không ai tin nổi đội đương kim vô địch sở hữu những cầu thủ hàng đầu thế giới là Đức phải ngậm ngùi về nước sớm. Rồi những cái tên như Argentina của Messi, Bồ Đào Nha của Ronaldo, Tây Ban Nha của Ramos...đều được xướng lên trong danh sách các đội không qua được vòng 1/8.

Cuộc đối đầu giữa Brazil-Mexico được hàng tỉ fan trên thế giới chờ đợi và hồi hộp đồn đoán. Rất nhiều chuyên gia đã lên tiếng cảnh báo Brazil về bài học của Đức trước Hàn Quốc. Và dù có niềm tin vào một đội tuyển rất mạnh, đồng đều ở các tuyến, nhưng những người hâm mộ vẫn nơp nớp âu lo về một chiến thắng dành cho đội yếu thế hơn, biết cách giữ vững thế trận để giành bất ngờ khi đối phương sơ hở hoặc thắng trên chấm phạt đền.

Khoảng 20 phút đầu của hiệp 1, những lo lắng nói trên là có cơ sở, khi đội bóng Bắc Mỹ bất ngờ tràn lên tấn công, làm chủ thế trận và liên tiếp gây ra những pha hãm thành đội tuyển Brazil.

Thế nhưng, không có bàn thắng nào được ghi, đội tuyển Brazil đã lấy lại thế trận, liên tục tổ chức tấn công, gây sóng gió bên cầu môn Mexico bằng những pha bóng tinh tế, đầy chất kỹ thuật.

Hiệp 1 kết thúc không bàn thắng. Hiệp 2, hai đội có tỉ lệ cầm bóng tương đương, nhưng Brazil luôn có nhiều hơn các pha nguy hiểm. Và trong một tình huống xuất thần ở phút 51, Neymar khống chế bóng, đánh gót về phía sau để Wilian băng lên tạt bóng quá hiểm, và chính Neymar băng xuống, đưa bóng vào lưới Mexico, khơi thông thế bế tắc.

Bàn thắng cho thấy phẩm chất của một siêu sao tỏa sáng từ Neymar: tốc độ, sự tinh quái, kĩ thuật siêu đẳng và cảm giác bóng tuyệt vời, nhanh chóng chớp thời cơ. Chỉ có Neymar, hội tụ và thể hiện được những phẩm chất ấy, mới đủ độ sắc sảo để xuyên thủng hàng phòng ngự dày đặc, kiên cường của Mexico.

Sau bàn thua, Mexico tràn lên tấn công, nhưng Brazil vẫn thể hiện một lối đá phóng khoáng, tiếp tục tấn công dù bị dẫn bàn trước. Cuộc chiến tấn công-phòng ngự này có sự tỏa sáng của đội trưởng Silva, với độ chắc chắn hiếm có, và đặc biệt là tốc độ, sức càn lướt ghê gớm của Wilian.

Đến cuối hiệp 2, với một pha phối hợp nhịp nhàng và sự bứt tốc của Neymar, một cú sút chạm chân thủ môn thành đường chuyền ngang quá hiểm tạo ra trước khung thành đội Mexico, và cầu thủ mới vào sân thay người  Firmino đã nhanh như chớp lao lên đẩy bóng vào lưới.

Siêu sao Neymar đã không phụ sự kỳ vọng của người hâm mộ, anh đã chói sáng ghi một bàn thắng và kiến tạo một bàn khác đưa Selecao vào tứ kết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn