MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
HLV Park Hang-seo xem Báo Lao Động trong cuộc trò chuyện với PV trước ngày lên đường dự giải U23 Châu Á 2018. Ảnh: Đăng Huỳnh

Cảm ơn thầy Park, vô địch không còn là giấc mơ!

ĐĂNG HUỲNH LDO | 25/01/2018 08:02
Dù U23 Việt Nam vẫn còn một trận chung kết ở phía trước nhưng đến thời điểm này, tất cả đã có thể lời cảm ơn cho HLV Park Hang-seo.

Sau mỗi chiến thắng của ĐT U23 Việt Nam tại VCK U23 Châu Á 2018, HLV Park Hang-seo luôn đến ôm từng cầu thủ và nói câu “xin cảm ơn” bằng tiếng Việt. Đó là hành động thân tình mà ông muốn dành cho các học trò của mình.

Ông cũng không quên gửi lời tri ân đến những CĐV ở quê nhà trong các buổi họp báo sau mỗi trận đấu. Bây giờ, ông xứng đáng nhận được những lời cảm ơn từ NHM Việt Nam. Bởi chưa cần bước vào thi đấu trận chung kết, U23 Việt Nam cũng đã trở thành nhà vô địch trong lòng NHM.

Đấy là giá trị của chiến tích mang tên Park Hang-seo.  

Còn nhớ, khi mới đến Việt Nam nhậm chức chưa đầy 100 ngày, ông Park đã mạnh dạn tuyên bố trong lễ xuất quân của U23 Việt Nam dự VCK U23 Châu Á 2018 rằng sẽ tự tin cùng các học trò tạo nên kỳ tích. Đây là điều không khiến nhiều người đặt hy vọng lẫn nghi ngờ. Bởi lẽ, U23 Việt Nam vừa bước ra khỏi SEA Games 29 với kết quả tệ hại là bị loại từ vòng bảng.

Trong khi đó, các đối thủ của thầy trò ông Park ở giải Châu Á đều là hàng “khủng”. Và chính sự tự tin, bản lĩnh mà ông truyền cảm hứng cho các cầu thủ đã giúp U23 Việt Nam đi một lèo đến trận chung kết. Xin cảm ơn ông vì tinh thần bất khuất ấy.

Trong buổi trò chuyện với PV Báo Lao Động trước ngày lên đường dự VCK U23 Châu Á, HLV Park Hang-seo từng trải lòng về cuộc đối đầu với đội bóng quê hương là U23 Hàn Quốc ở trận mở màn. Ông bảo: “Tôi là một người Hàn Quốc, gia đình tôi đều đang sống ở đó.

Thế nhưng tôi đang làm việc ở Việt Nam, trên ngực áo của tôi đang mang quốc kỳ Việt Nam.

Tôi là HLV trưởng của U23 Việt Nam, tôi hứa danh dự chuyện tôi phân tâm là không bao giờ có. Thậm chí, tôi còn muốn làm tốt hơn trách nhiệm của mình. Có thể bạn bè tôi, gia đình tôi sẽ cổ vũ Hàn Quốc nhưng đó là chuyện của họ, còn tôi đang là HLV trưởng của U23 Việt Nam”.

Khi dẫn dắt ĐTQG và U23 Việt Nam, ông Park Hang-seo thường đặt tay lên ngực mỗi khi các cầu thủ hát quốc ca. Ông nói rằng đó là sự trách nhiệm với màu cờ sắc áo Việt Nam. Đấy là điều mà người ta không thường thấy ở nhiều HLV ngoại quốc trước đây. 

Hình ảnh ấy sẽ còn được người ta nhắc đến nhiều trong những câu chuyện về lòng kiên định và tình yêu có thật. Bởi chúng ta có một Park Hang-seo yêu màu cờ Việt Nam.

Cảm ơn ông Park! Đã lâu lắm rồi, người dân Việt Nam mới được sống trong những ngày hội bóng đá. Hãy trân trọng giá trị này. Bởi đó không chỉ là bóng đá, mà còn là một niềm tự hào dân tộc. 

Và bây giờ, chúng ta đang nghĩ về chức vô địch Châu Á là mục tiêu chứ không phải giấc mơ. Kết thúc trận bán kết nghẹt thở trước U23 Qatar, ông Park nói rằng: “Tôi đã nói về điều đặc biệt có thể làm được, phía trước chúng ta vẫn còn một trận chung kết nữa, các bạn hãy chờ đợi thêm”.

Hy vọng, ông Park sẽ bước lên bục vinh quang cùng U23 Việt Nam!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn