Sau khi trở lại từ quãng nghỉ dài dành thời gian cho ASIAD 18, chất lượng các trận đấu tại V.League dường như đã giảm đi nhiều phần. Việc chỉ “tập chay” thời gian dài khiến các cầu thủ ra sân thi đấu chưa lấy lại được cảm giác bóng.
B. Bình Dương trong chuyến hành quân tới làm khách của Sài Gòn FC trên sân Thống Nhất không có đội trưởng Anh Đức trong đội hình xuất phát. Đội bóng đất Thủ thi đấu khá nhạt nhòa, trong khi đó Sài Gòn FC cũng chẳng khá hơn đối thủ là bao khi cũng đá dưới sức.
Tình huống đáng chú ý nhất trong hiệp 1 đó là cú sút phạt đưa bóng đi trúng cột dọc khung thành B. Bình Dương của Da Sylva.
Sang hiệp 2, việc chủ động đẩy cao đội hình lên phần sân đối phương đã giúp cho Sài Gòn FC sớm cụ thể hóa được các cơ hội thành bàn thắng. Phút 53, từ đường chuyền của đồng đội, Văn Ngọ bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Tấn Trường để mở tỉ số cho đội chủ nhà.
B. Bình Dương dù đã tung trung phong Anh Đức vào sân ở đầu hiệp 2 để cải thiện khả năng tấn công của đội nhà nhưng điều này là hoàn toàn không hiệu quả. Anh Đức sau ASIAD 18 dường như vẫn chưa kịp hồi phục thể lực, anh dù thi đấu khá xông xáo trên hàng công nhưng vẫn không thể có được pha lập công nào.
Đến phút 68, cách biệt được nới rộng lên thành 2-0 cho Sài Gòn FC sau pha lập công của ngoại binh Da Sylva. Dẫn trước 2 bàn, đoàn quân của HLV Nguyễn Thành Công chủ động chơi chậm và cầm nhịp trận đấu nhường thế trận cho B. Bình Dương.
Đội bóng đất Thủ sau đó dù sở hữu vài cơ hội đáng chú ý, nhưng vẫn không thể ghi được bàn thắng nào. Đáng nói nhất là tình huống đối mặt với thủ môn ở cự li khoảng 5m nhưng Đinh Hoàng Max lại đệm bóng lên trời.
Giành chiến thắng với tỉ số 2-0, Sài Gòn FC tạm thời thoát ra khỏi nhóm “cầm đèn đỏ” khi vươn lên vị trí thứ 11, trong khi B. Bình Dương vẫn dậm chân ở vị trí thứ 8 trên BXH.