Tờ New York Post đưa tin, Cevher Toktas, cầu thủ đang chơi cho Bursa Yildirimspor ở giải Turkish Regional Amateur League (giải hạng 5 Thổ Nhĩ Kỳ) đã thú nhận sát hại con ruột mình, bé Kasim 5 tuổi.
Ngày 23.4, nghi con trai nhiễm COVID-19, Cevher Toktas đưa bé Kasim tới Bệnh viện Nhi Dortcelik ở Bursa trong tình trạng sốt và ho. Cầu thủ 32 tuổi đã cảnh báo tới bác sĩ tình trạng khó thở của Kasim. Và chỉ vài ngày sau, bé Kasim đã tử vong trong khu bệnh nhân cách ly đặc biệt.
Đến ngày 4.5, Cevher Toktas bất ngờ đến đồn cảnh sát địa phương để tự thú hành vi giết người. Trong lời khai, kẻ sát nhân cho biết đã dùng gối chụp kín mặt bé Kasim trong vòng 15 phút, thời điểm trong phòng chỉ có 2 người. Sau khi nạn nhân ngừng thở, Cevher hô hoán các y bác sĩ nhằm che đậy tội ác.
Về lý do đầu thú, Cevher Toktas cho biết, bản thân lương tâm bị cắn rứt chứ không hề liên quan đến chứng thần kinh. Phía cơ quan cảnh sát chia sẻ, sự lạnh lùng trong quá trình thẩm vấn, lấy lời khai của Cevher Toktas khiến người nghe phải rợn tóc gáy. Theo quy định của Thổ Nhĩ Kỳ, với tội danh giết người, Cevher Toktas sẽ nhận án tù chung thân.