Đang bận bịu treo những chiếc áo lá cờ vừa nhập về để bán, chị Phương chủ tiệm quần áo thể thao (Liên Chiểu, Đà Nẵng) chia sẻ: “Mấy ngày nay vui như Tết, già nhỏ, lớn bé gì cũng bóng đá, bóng đá. Cửa hàng chúng tôi "cháy" mặt hàng đồ cổ vũ vì nhu cầu mua tăng đột biến. Giờ thắng thua gì người hâm mộ cũng cổ vũ cả”.
Không riêng gì cửa hàng chị Phương, những cửa hàng bán các mặt hàng cổ vũ hai bên đường Ngô Gia Tự đều trong tình trạng nhiều cỡ áo đã hết hàng. Anh Vũ (Đà Nẵng) cùng nhóm bạn đang lựa cho mình chiếc áo có cờ tổ quốc phù hợp, hào hứng khoe: “Chúng tôi vừa mua một chiếc kèn để chuẩn bị đi “bão” sau trận, không nhất định phải thắng, thua mà chiến đấu hết mình, chúng tôi cũng sẽ ăn mừng. Giờ thì tôi phải tìm thêm vài chiếc áo nữa để cổ vũ”.
Theo nhiều người hâm mộ ở đây, việc thầy trò HLV Park đến được trận chung kết đã mở ra thời khắc tuyệt vời của bóng đá Việt Nam. Hơn hết, những chiến thắng vừa qua còn lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ. “Đã lâu lắm rồi mới có lại cảm giác hồi hộp với từng giây phút trái bóng lăn. Mấy năm gần đây, đặc biệt là các mùa giải thi đấu, cứ hy vọng, rồi lại tự trách mình, nên không riêng gì tôi mà nhiều cổ động viên đều cảm thấy rất hạnh phúc khi được chứng kiến màn trình diễn trong giải đấu này của đội U23 Việt Nam”, anh Thành (Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng). nói.
Được biết, nhiều nơi tại Đà Nẵng đã cho lắp các màn hình máy chiếu, ti vi lớn, phát miễn phí áo lá cờ và băngrôn để tiếp lửa cho các cầu thủ U23 trong trận đấu. Bạn Duy (sinh viên ĐH Sư phạm Đà Nẵng) cho biết: “Ngày mai tôi sẽ xem trận chung kết ở tại trường, nhà trường có tạo điều kiện lắp 3 TV màn hình lớn cho sinh viên và cán bộ cùng theo dõi trận đấu. Chắc chắn là không khí ngày mai tại trường sẽ là nơi lý tưởng để tôi chứng kiến giây phút tuyển Việt Nam đăng quang ngôi vô địch. Nếu không giành được chiếc cup cũng không sao. Vào đến trận này đã là thành công lắm rồi”.