MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đỗ Trọng Nhơn dù mới tập chạy hơn 1 năm nhưng lên podium hầu hết các giải chạy trail gần đây. Ảnh: NVCC

Chàng nhân viên văn phòng 9X chuyên ẵm giải chạy trail

Thanh Phong LDO | 06/11/2019 08:11

Mới chạy bộ hơn 1 năm nhưng chàng nhân viên văn phòng 9X Bình Định đã đánh bại nhiều runner kinh nghiệm ở các giải chạy ultra trail.

Ở giải chạy Laan Ultra Trail diễn ra cuối tuần qua tại Đà Lạt, Đỗ Trọng Nhơn trở thành nhà quán quân cự ly 75km, cự ly khắc nghiệt nhất của cuộc đua vùng cao nguyên.

Xuất phát từ lúc 3 giờ sáng, chàng trai sinh năm 1995 này đã vượt qua nhiều chân chạy “cứng” của tỉnh Lâm Đồng và cả cơn mưa rừng lạnh buốt để cán đích sau hơn 9 giờ 30 phút. Mặc dù cộng đồng chạy bộ đã quen mặt Trọng Nhơn trên bục dành cho người chiến thắng ở các giải chạy trail (chạy địa hình) gần đây nhưng kinh nghiệm chạy bộ của chàng trai 9X này mới chỉ vỏn vẹn hơn 1 năm.

Đỗ Trọng Nhơn và các vận động viên chạy cự ly 75km Laan Ultra Trail. Ảnh: NVCC

“Năm 2017, tôi tình cờ biết đến giải chạy Techcombank Marathon tổ chức tại TP.Hồ Chí Minh và ấp ủ ý định tham gia vào năm sau đó. Mặc dù không đạt thành tích cao và hoàn thành sau hơn 3 tiếng rưỡi đồng hồ nhưng đây là dấu mốc đưa tôi gắn bó với các giải chạy sau này”, Nhơn cho biết. “Tôi bắt đầu chập chững những bước chạy đầu tiên với đôi giày bata sau khi bị chấn thương do đá bóng và rồi mê chạy lúc nào không hay”.

Đỗ Trọng Nhơn ở giải chạy Đà Lạt hồi tháng 3. Ảnh: NVCC

Cho đến nay, Đỗ Trọng Nhơn đã tham dự 6 giải chạy, trong đó có tới 5 lần góp mặt trong Top 3. Ở giải chạy Dalat Ultra Trail 2019 diễn ra hồi tháng 3, Nhơn gây ngạc nhiên lớn khi anh xếp hạng 3 ở cự ly 42 km. “Giải chạy địa hình đầu tiên này như mở ra chân trời mới đối với tôi. Chạy ultra trail cho tôi cơ hội khám phá vẻ đẹp của Việt Nam, đồng thời giúp tôi rèn luyện ý chí để áp dụng trong cuộc sống”, Nhơn nhớ lại.

Chỉ hai tháng sau đó, chàng trai gốc Bình Định giành chức vô địch cự ly 55 km ở giải chạy khó Vietnam Jungle Marathon 2019 tại Thanh Hóa với thành tích 7:31:28. Cuối tháng 9 vừa rồi, Nhơn đạt hạng nhì cự ly 70km ở Vietnam Mountain Marathon tại Sa Pa. Khi sang Malaysia chạy giải Penang Eco 100 cự ly 55km, anh chàng hiện đang là nhân viên văn phòng tại TP.Hồ Chí Minh này ẵm luôn giải Nhất trên đất khách.

Đỗ Trọng Nhơn ở giải chạy Penang Eco 100. Ảnh: NVCC

“Hồi nhỏ, tôi theo gia đình đi trồng rừng, khai thác gỗ mướn ở Bình Định nên đó cũng có thể là lý do tôi cảm thấy thân thuộc với những cung đường mòn”, Nhơn lý giải.

Do sinh hoạt và làm việc ở TP.Hồ Chí Minh nên Nhơn phải chạy leo dốc và tập bổ trợ để thay thế cho các buổi tập chạy đường mòn trên núi Bà Đen ở quê. Cứ đến cuối tuần, Nhơn cùng những người bạn rủ nhau chạy leo cầu Phú Mỹ. “Điều may mắn là lãnh đạo công ty mà tôi đang làm việc cũng thích chạy nên chúng tôi thường tập chạy cùng nhau. Ở giải này, anh ấy xếp hạng 5 cự ly 75km”, Nhơn cho biết.

Đỗ Trọng Nhơn dùng gậy "organic", cành cây khô ven đường để chạy dốc Sa Pa. Ảnh: NVCC

Trong tương lai, Đỗ Trọng Nhơn mong muốn được nối bước đàn anh Trần Duy Quang, người Việt Nam đầu tiên hoàn thành cuộc thi chạy 246km tại Hy Lạp mới đây, tham dự giải chạy danh tiếng Ultra Trail Mont Blanc và chinh phục Rinjani100, giải chạy có tổng độ cao lên dốc hơn 12.000m, cao hơn núi Everest tại Indonesia.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn