MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Chiellini và Bonucci: Những người cận vệ già nâng đỡ giấc mơ thiên thanh

Việt Dũng LDO | 13/07/2021 11:44

Giorgio Chiellini và Leonardo Bonucci đã chơi như những chàng trai ở tuổi đôi mươi khi khóa chặt Harry Kane và các ngôi sao tấn công của đội tuyển Anh trong suốt cả trận chung kết tại Wembley. Cũng chính họ là người đã gỡ hòa để mang lại chức vô địch EURO 2020 đầy xứng đáng cho đội bóng áo màu thiên thanh.

Sau khi Donnarumma đổ người cản phá thành công quả phạt đền quyết định của Saka, cả nước Italia đã mở hội ăn mừng. Sau những năm tháng trượt dài và quá trình cải tổ quyết liệt, đội bóng màu thiên thanh cuối cùng đã có được danh hiệu vô địch EURO lần thứ hai trong lịch sử theo cách không thể tuyệt vời hơn.

Trong khoảnh khắc mà pháo giấy bay rợp trời và những tiếng hát vang len lỏi khắp các khán đài tại sân Wembley, Chiellini và Bonucci đã cùng nhau mang chiếc cúp bạc danh giá ra để ăn mừng cùng các đồng đội, hai người bảo vệ nó vô cùng chắc chắn, y như cách họ bảo vệ khung thành của đội tuyển Italia vậy.

Chiellini và Bonucci đã cùng nhau góp công lớn mang chiếc cúp bạc danh giá của EURO 2020 về cho tuyển Ý. Ảnh: AFP

Hai người đàn ông ngoài tuổi băm đã có mặt trong cả niềm vui lẫn thất bại của đội tuyển Italia đã chơi một trận đấu ngoài sức tưởng tượng của họ. Đẳng cấp, kinh nghiệm và bản lĩnh là điều không phải bàn cãi, nhưng họ dường như đã trẻ lại cả chục tuổi khi thi đấu thăng hoa ở cả mặt trận tấn công lẫn phòng ngự trong suốt 120 phút. Harry Kane và Raheem Sterling, những ngôi sao được nước Anh kì vọng nhất đã mất hút khi phải đối đầu với 2 trung vệ già dơ bên kia chiến tuyến, cứ mỗi khi đặt chân vào vòng cấm, họ lại thấy Chiellini và Bonucci lao vào để lấy lại trái bóng.

Ngay cả khi tuyển Anh dẫn trước từ ngay phút thứ 2, đội tuyển Italia vẫn không hề nao núng, bởi họ biết sau lưng mình vẫn là 2 trung vệ đẳng cấp nhất thế giới. Rồi khi các ngôi sao tấn công trẻ như Chiesa hay Bernardi bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa, 2 người cận vệ già vẫn ở đó để gánh vác hết thẩy.

Phút 66, từ một quả đá phạt góc, Chiellini nỗ lưc tung người đánh đầu trước sự truy cản của các trung vệ trẻ khỏe hơn rất nhiều của Tam Sư, bóng lập bập trước khi Bonucci lao vào như một tiền đạo đệm bóng tung lưới Pickford. Công bằng mà nói, tuyển Anh đã chơi trên chân tuyển Italia khi mà Jorginho và Verratti bị chia cắt bởi Declan Rice và Kalvin Phillips, Immobile hay Insigne bị phong tỏa hoàn toàn, nhưng, tất cả là vô nghĩa khi Italia vẫn đứng vững, bởi hai người cận vệ già của họ không ngã xuống, mà vẫn đứng hiên ngang tại Wembley.

“Trận đấu khởi đầu thực sự khó khăn với chúng tôi, thủng lưới ngay từ phút thứ 2 rồi phải chơi trước sức ép vô cùng lớn từ các khán đài, nhưng tôi mừng vì các đồng đội của mình đã giữ được bình tĩnh và tự tin để chơi bóng. Chúng tôi cố gắng tung ra những đường chuyền, tung ra từng cú sút, và rồi mọi chuyện cũng kết thúc êm đẹp, thực sự tuyệt vời.

Tôi thề đã có lúc nghĩ rằng mình là Cannavaro và thật mừng khi thần may mắn đã đứng về phía chúng tôi, tuyển Anh thực sự đã chơi rất tốt” – Chiellini nói sau trận đấu

Lịch sử dường như đã lặp lại với đội tuyển Italia khi mà sau chức vô địch World Cup 2006, nơi Cannavaro đã thi đấu tuyệt hay, họ lại một lần nữa sở hữu những trung vệ đẳng cấp nhất thế giới. Tuy khả năng mà Giorgio Chiellini và Leonardo Bonucci có thể dành Quả bóng vàng như người đàn anh là gần như không thể, nhưng điều quan trọng nhất là họ mang chức vô địch về cho toàn thể người dân Italia.

Italia lên ngôi vô địch bằng sự kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm của các "lão tướng". Ảnh AFP
Họ ở đó, chứng kiến tuyển Italia đứng trên đỉnh thế giới, rồi trượt dài vì không thể tìm được lứa cầu thủ kế cận, nhưng họ chưa bao giờ ngừng chiến đấu. Cuối cùng những nỗ lực của hai người cận về già đã được đền đáp khi Italia sở hữu một dàn cầu thủ trẻ tài năng và đồng đều ở các tuyến, để họ có thể yên tâm cống hiến những gì tinh túy nhất còn sót lại tại World Cup một năm sau.

“Tôi vinh hạnh và may mắn khi được chơi cạnh Gigi Buffon, nhưng giờ tôi may mắn gấp đôi khi được chơi bên cạnh một Gigi (Gianluigi Donnaruma) khác”, Chiellini chia sẻ

Đúng là Donnarumma đã có một giải đấu để đời và hoàn toàn xứng đáng để thay thế Buffon, nhưng bản thân thủ thành này và cả nước Italia có lẽ đã cảm thấy vô cùng may mắn khi sở hữu 2 người cận về già tận tâm và bền bỉ nhất châu Âu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn