MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đội tuyển futsal Iran thắng đậm đội tuyển Việt Nam 8-1. Ảnh: VFF

Chơi đẹp đúng cách

LÊ VINH LDO | 06/10/2022 06:00
Trong thể thao, có nhiều cách để diễn tả hành động “chơi đẹp”…

Hôm chủ nhật (2.10), Manchester City giành chiến thắng 6-3 trước Manchester United tại Premier League. Sau trận đấu, trong số nhiều bình luận, cũng có quan điểm cho rằng, Man City “chơi không đẹp”, thắng quá đậm khiến đội bóng hàng xóm mất thể diện.

Chiều thứ ba (4.10), Tuyển futsal Việt Nam thất bại 1-8 trước Tuyển Iran tại tứ kết giải Futsal Châu Á. Bên cạnh sự thừa nhận về trình độ chênh lệch giữa 2 đội, cũng không thiếu quan điểm thể hiện rằng, với sự khác biệt như thế, nhà đương kim vô địch Châu Á không nhất thiết tạo ra “cơn mưa bàn thắng” khiến trận đấu không còn cảm xúc.

Tuy nhiên, nhìn từ góc độ thể thao, quyết tâm hết mình của Man City và đội tuyển Iran lại chính là một cách chơi đẹp. Chơi hết mình, ăn mừng bàn thắng cuồng nhiệt và cũng thể hiện mạnh mẽ khi cứu thua được một pha bóng, đó là sự tôn trọng dành cho đối thủ.

Nhưng mạnh hơn mà chơi đẹp như thế thì cũng dễ hiểu, khi họ ở vào trạng thái tâm lý tốt. Có một hành động fair-play khác - thuộc về cá nhân, đã đặt ra câu hỏi về việc nên hành xử thế nào.

Cũng ở vòng tứ kết giải Futsal Châu Á, tuyển Indonesia bị Nhật Bản dẫn 2-1, ở thời điểm hiệp 2 chỉ còn lại hơn 5 phút, cầu thủ số 7 của đội bóng Đông Nam Á có một hành động làm ngỡ ngàng tất cả.

Khi đó, một cầu thủ Nhật Bản bị đau nằm sân, các đồng đội vẫn dâng lên tấn công nhưng không thành, bóng bị cướp lại và Indonesia có cơ hội gỡ hòa khi 2 cầu thủ đối mặt với thủ môn. Thế nhưng, cầu thủ số 7 dẫn bóng, nhìn thấy đối thủ vẫn nằm sân nên anh dừng lại, đá bóng ra biên.

Có rất nhiều câu hỏi đặt ra về tình huống đó và đương nhiên, mỗi cá nhân sẽ tự có câu trả lời cho mình. Đặt trong hoàn cảnh đang bị dẫn bàn và rồi chung cuộc đội nhà thua 2-3, liệu người Indonesia có hướng sự chỉ trích vào cầu thủ số 7? Anh hoàn toàn có quyền ghi bàn hoặc tạo điều kiện cho đồng đội, bởi chính đối thủ vẫn dâng lên tấn công dù đồng đội của họ bị đau.

Có thể có (với những ai máu ăn thua), có thể không (nếu hiểu tinh thần thể thao), nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi cần ra quyết định, cầu thủ này đã có lựa chọn từ trong ý thức bản thân và nó xứng đáng nhận được lời khen ngợi. Đây có thể là một trong những ứng viên cho giải Fair-play nhất năm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn